Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bi kịch tình ái: Kẻ thủ ác sát hại nhân tình, được vợ khuyên đi đầu thú

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Sau khi dung dao sát hại nhân tình, người đàn ông về nhà kể cho vợ Nghe. Sau khi được vợ động viên, đối tượng đã đến công an đầu thú.

Ngày 30/8, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Xuân (46 tuổi, trú xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) mức án tử hình về tội Giết người.

Theo đó, Xuân là kẻ đã ra tay sát hại nhân tình vào cuối năm 2023, tại địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Trong giai đoạn điều tra, Xuân được vợ bồi thường thay 45 triệu đồng cho gia đình các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Hữu Xuân tại tòa. Ảnh: VietNamnet

Theo nội dung cáo trạng, vào tháng 9/2022, Xuân và chị Lê Thị Q.(SN 1989) có quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian yêu nhau, bị cáo Xuân cho nhân tình vay số tiền hơn 10 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Đến khoảng tháng 12/2022, anh Xuân và chị Q. chia tay. Dù vậy, sau đó hai người vẫn rủ nhau quan hệ tình dục.

Trưa ngày 13/10/2023, bị cáo Xuân lại rủ chị Q. đến một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Khi hai người “vui vẻ” với nhau xong, chị Q. nhận được điện thoại của anh Bùi Huy V. (SN 1979, trú tại quận Hoàng Mai), là người yêu mới của chị Q.

Thấy chị Q. có người yêu mới nên bị cáo Xuân ghen tức, yêu cầu chị chấm dứt mối quan hệ với mình và trả lại số tiền đã vay. Lúc này, chị Q. không nói gì. Sự im lặng của chị càng khiến bị cáo bực tức và nảy sinh ý định giết hại chị Q.

Khoảng 21h ngày 13/10/2023, bị cáo Xuân điều khiển xe máy của vợ đi đến nhà chị Q. Trên đường đi, anh ta mua 1 con dao rồi cất trong cốp xe máy.

Khi còn cách nhà chị Q. khoảng 30m, bị cáo Xuân dừng xe, nhắn tin nói chuyện với chị Q và nhìn thấy ô tô của anh Bùi Huy V. để trước cổng nhà chị Q.

Khoảng 30 phút sau, bị cáo thấy anh V. và chị Q. từ trong nhà đi ra. Trong cơn bực tức, Xuân lấy dao, xông đến đâm chị Q. nhiều nhát rồi quay sang đâm 1 phát trúng vào lưng, tai của anh V., khiến cả hai nạn nhân ngã xuống đất.

Khi đó, mọi người phát hiện sự việc nên đã hô hoán, đưa hai người đi cấp cứu. Do vết thương nặng nên chị Q. đã tử vong ngoại viện. Còn anh V. chịu tỷ lệ tổn thương 19%.

Về phía bị cáo, sau khi gây án đã lên xe phóng về nhà. Trên đường đi về, anh ta vứt con dao gây án. Tới nhà, Nguyễn Hữu Xuân gặp vợ là chị Trịnh Thị T. và kể lại việc đã dùng dao đâm anh V. và chị Q.

Được vợ động viên, ngày 14/10/2023, bị cáo Xuân ra đầu thú.

Tin nổi bật