Đóng

Bi hài hậu vận thẩm mỹ: Phút kinh hoàng của thiếu nữ 17 tuổi sau mũi tiêm filler định mệnh tại spa cắt tóc

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Sau khi được nhân viên spa không có bằng cấp tiêm filler vào môi, cằm và mũi, nữ sinh N.H.T. (17 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã bị mất thị lực mắt trái và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Mới đây, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân N.H.T. với chẩn đoán mất thị lực mắt trái do tai biến sau tiêm filler.

Theo lời kể của bệnh nhân được VnExpress ghi nhận, cô đã đến một tiệm spa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để làm đẹp. Ban đầu, T. chỉ có ý định tiêm filler vào môi và cằm. Tuy nhiên, sau khi được nhân viên tư vấn, cô đã đồng ý tiêm thêm vào vùng mũi. Ngay khi tiêm vào mũi, T. bắt đầu cảm thấy buồn nôn, chóng mặt và chỉ một lúc sau thì không còn nhìn thấy gì.

Dù được nhân viên spa cho uống thuốc nhưng các triệu chứng không thuyên giảm. Đến khuya cùng ngày, tình hình trở nên nghiêm trọng, gia đình đã phải đưa T. đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Nữ bệnh nhân mất hoàn toàn thị lực mắt bên trái, chưa có dấu hiệu phục hồi. Ảnh: Tiền phong 

Tình trạng nguy kịch, quá trình điều trị phức tạp

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân T. có các triệu chứng nặng, đau đầu, chóng mặt và nôn ói. Khám lâm sàng cho thấy mắt trái có dấu hiệu sụp mi, vùng mi trên và góc trong mũi bị bầm tím. Vùng cằm và môi trên cũng bị sưng bầm.

Đặc biệt, thị lực mắt trái của bệnh nhân được xác định là âm tính (mất hoàn toàn khả năng nhìn), giác mạc phù, nội nhãn đầy máu và có dấu hiệu xung huyết kết mạc. Sau khi được chẩn đoán, bệnh nhân đã được chuyển lên khoa Mắt để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Báo Tiền phong dẫn lời BSCK2 Nguyễn Xuân Thảo, khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy, người trực tiếp điều trị, cho biết sau hơn một tuần, sức khỏe bệnh nhân đã có cải thiện. Các triệu chứng đau đầu đã giảm, tình trạng sụp mi được cải thiện và giác mạc bớt phù. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất là thị lực mắt trái của người bệnh vẫn âm tính.

Sau đó, khoa Mắt sẽ phối hợp hội chẩn liên chuyên khoa cùng khoa Nội Thần kinh, khoa Tạo hình Thẩm mỹ và khoa Mạch máu để đưa ra phác đồ điều trị tiếp theo cho bệnh nhân với hy vọng phục hồi một phần chức năng.

cô gái trẻ thời điểm nhập viện. Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ cơ quan công an, tiệm spa nơi xảy ra vụ việc chỉ được cấp phép hoạt động hộ kinh doanh với ngành nghề cắt tóc, gội đầu. Nhân viên trực tiếp thực hiện tiêm filler cho chị T. hoàn toàn không có chứng chỉ hay giấy phép hành nghề. Loại dung dịch được tiêm vào cơ thể bệnh nhân cũng chưa rõ nguồn gốc.

Cảnh báo: Đừng để "người cắt tóc, gội đầu" tiêm bất cứ thứ gì lên cơ thể

Vấn đề tai biến trong thẩm mỹ không phải là mới. Tại Hội nghị da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 7 diễn ra vào cuối tháng 5, TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhấn mạnh rằng các ca tai biến liên quan đến tiêm filler đang ngày càng gia tăng, gây ra những hậu quả nặng nề như mù mắt, hoại tử da, khiến bệnh nhân phải điều trị dài ngày.

"Điều nguy hiểm ở chỗ, người có nhu cầu làm đẹp thì tìm đến các cơ sở không được cấp phép vì giá rẻ, rồi nghĩ đơn giản, đó là thủ thuật làm đẹp bình thường, ai cũng có thể thực hiện. Còn người thực hiện không phải bác sĩ, đôi khi chỉ là người làm nghề cắt tóc, gội đầu, nhưng nhìn bác sĩ thực hiện... đơn giản quá, nên làm theo là gây ra nhiều nguy cơ biến chứng," báo Dân trí dẫn lời TS. Sơn phân tích.

Chuyên gia này giải thích thêm, việc tiêm filler nhìn có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi người thực hiện phải là bác sĩ được đào tạo bài bản về cấu trúc giải phẫu, sinh lý. Họ phải biết chính xác vùng nào có thể can thiệp, kim tiêm đi đến lớp nào, và đặc biệt là phải nắm rõ vị trí các mạch máu để tránh tiêm chất làm đầy vào mạch máu, gây tắc mạch dẫn đến những biến chứng thảm khốc như mù mắt hay hoại tử.

"Người không có chuyên môn nhìn thì tưởng đơn giản, nghĩ mình làm được, liều lĩnh tiêm cho bệnh nhân trong khi bản thân không hiểu biết gì về cấu trúc giải phẫu, 'tiêm mù' kéo theo hàng loạt nguy cơ tai biến," TS. Sơn cảnh báo.

Thực tế tại các bệnh viện cho thấy, phần lớn các ca tai biến đều đến từ các cơ sở thẩm mỹ chui, không phép, và người thực hiện là những thợ cắt tóc, gội đầu, những người "học lỏm" qua các khóa đào tạo ngắn hạn không chính quy.

Phần lớn các ca tai biến thẩm mỹ do thực hiện tại các cơ sở không được phép, người thực hiện không phải là bác sĩ chuyên khoa. Ảnh: Dân trí 

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cũng đưa ra khuyến cáo: "Nhu cầu làm đẹp là chính đáng, nhưng để làm đẹp an toàn, người dân cần đến các bệnh viện, cơ sở làm đẹp được cấp phép và phải do bác sĩ chuyên khoa thực hiện."

Các chuyên gia cùng chung nhận định, bất kỳ thủ thuật nào có xâm lấn, dù là tiêm một chất gì lên mặt hay cơ thể, đều phải được thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn và được cấp phép, tại cơ sở đủ điều kiện, để tránh những tai biến đáng tiếc có thể hủy hoại sức khỏe và tương lai.

LTS: Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, khát khao sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo ngày càng trở nên mạnh mẽ. Phẫu thuật thẩm mỹ, với lời hứa về sự thay đổi diệu kỳ, đã trở thành một lựa chọn không còn xa lạ. Tuy nhiên, đằng sau những ánh hào quang và niềm hy vọng về một "phiên bản" đẹp hơn của bản thân, lại ẩn chứa không ít câu chuyện bi hài, thậm chí là những hậu vận đầy cay đắng.

Trang Đời sống & Pháp luật giới thiệu độc giả tuyến bài "Bi hài hậu vận thẩm mỹ" nhằm vén màn những góc khuất ít ai ngờ tới của thế giới "dao kéo". Lắng nghe những lời kể xót xa của những người đã từng đặt trọn niềm tin vào "bàn tay vàng" của các bác sĩ thẩm mỹ, nhưng cuối cùng lại phải đối diện với hiện thực phũ phàng: tiền mất, tật mang, nhan sắc chẳng những không cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn. Những biến chứng khôn lường, những đau đớn thể xác và cả sự dằn vặt tinh thần đã trở thành gánh nặng đeo bám họ suốt quãng đời còn lại.

Những câu chuyện này không chỉ là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những ai đang ấp ủ ý định "trùng tu" nhan sắc, mà còn là hồi chuông gióng lên về trách nhiệm của các cơ sở thẩm mỹ và sự thiếu thông tin, thiếu hiểu biết của một bộ phận không nhỏ khách hàng. Qua những mảnh đời đầy nước mắt và sự hối hận muộn màng, chúng tôi hy vọng quý độc giả sẽ có cái nhìn đa chiều và thận trọng hơn về phẫu thuật thẩm mỹ. Vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở những đường nét bên ngoài mà còn tỏa ra từ sự khỏe mạnh, tự tin và yêu thương bản thân.

Tin nổi bật