Sáng 27/2, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Lâm Hoàng Ngân (SN 1984; ngụ tỉnh Trà Vinh).
Bị hại là một "đại gia" ở TP Cà Mau.
Báo Người lao động dẫn cáo trạng, vào tháng 3/2023, Ngân sử dụng zalo tên "Lam Hoang Ngan" để làm quen với ông H.N.H. (ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Trong quá trình nhắn tin qua lại, bị cáo biết ông H. là người giàu có nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Ngân nói với ông H. mình là nữ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và muốn đi làm nhưng không có xe. Sau khi nghe "em gái mưa" tâm sự, ông H. hứa sẽ mua xe cho Ngân với điều kiện là phải đến nhà nghỉ quan hệ tình dục với ông. Ngân đồng ý điều kiện đưa ra nên ông H. đã chuyển 34 triệu đồng (5 lần chuyển khoản) vào tài khoản của bị cáo.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Ngân cho hay mình bận công việc nên không thể đến điểm hẹn gặp ông H. Thấy bị hại là "đại gia" nhưng dễ bị dụ nên Ngân có ý định tiếp tục lừa tiền của ông H.
Bị cáo Lâm Hoàng Ngân. Ảnh: Dân Việt
Sau lần thất hẹn, Ngân nhắn tin hứa sẽ ra nhà nghỉ gặp ông H. và yêu cầu người này chuyển thêm cho mình 30 triệu đồng để làm ăn. Lúc này, ông H. cho hay sẽ đưa tiền khi gặp trực tiếp nhưng Ngân không đồng ý nên bị hại này đã hủy kết bạn với tài khoản "Lam Hoang Ngan".
Chưa dừng lại, khoảng 1 tháng sau, Ngân tạo tài khoản zalo với tên "Phượng Hằng" để làm quen ông H. và lần này y cũng giới thiệu mình là nữ, nhà ở phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.
Quá trình nhắn tin qua lại, Ngân nói muốn mua xe máy nhưng chưa đủ tiền nên nhờ ông H. chỉ chỗ cầm căn cước công dân. Để tạo lòng tin cho ông H., Ngân tải hình căn cước công dân trên mạng về điện thoại, chỉnh sửa thành tên Nguyễn Thị Phượng Hằng có địa chỉ ở Cà Mau, rồi gửi cho ông H. xem.
Ông H. cũng hứa sẽ cho tiền mua xe, nhưng đưa ra yêu cầu là "em gái mưa" này phải đến nhà nghỉ quan hệ tình dục. Biết ông H. sập bẫy, Ngân mượn số tài khoản của người phụ nữ tên Nguyễn Thị Phượng Hằng rồi chuyển thông tin cho ông H.
Khi được ông H. chuyển 13 triệu đồng vào tài khoản, Ngân tiếp bịa ra chuyện là mẹ không cho mua xe, và hỏi mượn thêm 20 triệu đồng, và cũng được ông H. đồng ý chuyển tiền.
Chỉ trong vòng khoảng 2 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2023), Ngân dựng lên nhiều chuyện như người thân làm ăn thất bại đang nợ số tiền lớn; cha bị bệnh mất… để hỏi mượn tiền của ông H., và được người đàn ông này chuyển tổng cộng 39 lần, với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng, theo báo Dân Việt.