Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bị chủ nhà trẻ bỏ quên 4 tiếng trong ô tô đóng kín, bé trai ở Brazil tử vong thương tâm

  • Đinh Kim (Theo Mirror)
(DS&PL) -

Chủ nhà trẻ thừa nhận cô đã bỏ quên bé trai 2 tuổi trong chiếc ô tô đóng chặt do bận chuẩn bị cho 3 học sinh mới.

Theo Mirror, bé trai Salomao Rodrigues Faustino (2 tuổi) được phát hiện trong trạng thái nguy kịch trong chiếc ô tô ở Neropolis (bang Goais, Brazil) vào ngày 18/2, sau khi chủ nhà trẻ Flaviane Lima đột nhiên nhớ ra đã bỏ quên cậu bé và gọi lực lượng cứu hỏa.

Cậu bé bị giữ chặt vào ghế ngồi dành cho trẻ em và không thể di chuyển, trong khi tất cả các cửa sổ và cửa xe đều đóng chặt. Theo các chuyên gia, nhiệt độ trong ô tô đã lên đến gần 60 độ sau 4 giờ, khi cậu bé Salomao được giải cứu. Bé trai bị say nắng, nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Sagrado Coracao de Jesus cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chủ nhà trẻ Lima bị bắt giữ cách hiện trường khoảng 88,5km sau khi bị cáo buộc cố gắng bỏ trốn. Theo các công tố viên, người phụ nữ này sau đó bị buộc tội ngộ sát và bị giam giữ tại Khu phức hợp nhà tù tạm thời Aparecida de Goiania.

Bị bỏ quên trong ô tô đóng kín suốt nhiều giờ, bé trai 2 tuổi tử vong thương tâm. Ảnh: Mirror

Được biết, Lima đã đến nhà đón Salomao và đưa cậu bé đến nhà trẻ. Không ngờ khi đỗ xe, cô lại quên mất sự hiện diện của Salomao và nhốt đứa trẻ ở bên trong. Làm việc với cảnh sát, Lima thừa nhận cô đã bỏ quên Salomao vì bận chuẩn bị cho 3 học sinh mới.

Cảnh sát trưởng Andre Fernandes xác nhận: “Chủ nhà trẻ đã bỏ quên đứa trẻ 2 tuổi trong nhà xe. Cậu bé bị nhốt trong xe suốt 4 giờ dưới trời nắng gắt”.

Trong khi đó, ông Giovanni Caldas Vieira Machado – luật sư bào chữa của Lima cho hay, cô “vô cùng bàng hoàng và đã trải qua khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời”. Đồng thời, ông khẳng định Lima đã cố gắng cứu Salomao trước khi nhân viên y tế tới hiện trường. “Không hề có sự cố ý, bất kỳ sự bất cẩn có chủ ý hay sự cẩu thả cố ý nào”, ông nói.

Chị Giselle Faustino (mẹ của Salomao) vô cùng đau khổ trước sự ra đi bất ngờ của con trai. “Họ đã lấy đi đứa con thân yêu và niềm vui của tôi. Tôi không thể nhắm mắt mà không nghĩ đến những gì con phải trải qua. Hãy tha thứ cho mẹ nhé con yêu! Mẹ muốn làm rất nhiều điều cho con”, chị bộc bạch.

Tin nổi bật