Mới đây, báo Dân trí dẫn thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 6/9, em K.S. (6 tuổi, trú xã Ia Tôr) có biểu hiện mệt mỏi, lừ đừ. Gia đình đưa con đi mua thuốc cảm cúm về uống nhưng tình trạng không cải thiện. Đến sáng 7/9, S. xuất hiện co giật nên gia đình đưa em đến Trung tâm Y tế Chư Prông cấp cứu.
Do bệnh diễn biến nặng, em S. được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh dại. Gia đình xin đưa em về nhà, sau đó bệnh nhi tử vong.
Người dân vẫn còn lơ là, để chó thả rông trong khu dân cư. Ảnh: Phạm Hoàng/Dân trí
Qua điều tra dịch tễ, gia đình cho biết khoảng 5 tháng trước, S. từng bị chó của hộ dân sống gần nhà cắn vào cẳng chân. Sau đó, con chó này mất tích. Khoảng 2 tháng sau, S. tiếp tục bị con chó thả rông khác cắn vào tai.
Cả 2 lần bị chó cắn, gia đình đều không đưa S. đến cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí vết thương và tiêm vắc xin phòng bệnh dại.
Theo báo Tiền phong, ngành y tế địa phương ghi nhận 3 người sống cùng nhà với bệnh nhi có nguy cơ phơi nhiễm gồm mẹ, bố và ông nội.
Từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận 4 ca tử vong do bệnh dại.