Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bị cáo Trương Mỹ Lan nói lời sau cùng, bật khóc và trần tình "trái tim đang rỉ máu"

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Trước khi vào nghị án, HĐXX đã cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Hôm nay (11/10), sau gần 20 ngày xét xử, HĐXX phiên tòa "đại án" Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã bắt đầu nghị án. Trước khi vào nghị án, HĐXX đã cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Tiền phong tường thuật diễn biến phiên tòa cho hay, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nói lời sau cùng rằng, cuộc đời con người ai cũng có sai lầm và phải trả giá nhưng cái giá bà Lan phải trả theo bà Lan là quá đắt.

Theo Lan, số tiền thu được từ phát hành trái phiếu SCB không sử dụng được bao nhiêu vì phải chi trả nhiều khoản khác. Bị cáo Lan cho rằng không chiếm đoạt tài sản của các bị hại, "vụ án xảy ra coi như đây là định mệnh, là tai nạn",  Lan nói.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Dân trí)

Bà Lan khóc xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình và 33 đồng phạm trong vụ án để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Nói lời sau cùng, bà Lan nói cuộc đời con người ai cũng có sai lầm và phải trả giá nhưng cái giá phải trả quá đắt.

"Cuộc đời bị cáo có 3 ước mơ lớn là xây bệnh viện đa khoa quốc tế, xây nhà ở xã hội, xây trường học miễn phí.

Bị cáo dành mấy chục năm để thực hiện nhưng tới phút cuối thì thất bại. Bị cáo không phải là người xấu xa. Trái tim bị cáo đang rỉ máu từng giây, từng giây. Bị cáo chỉ là một người dân thấp cổ bé họng, xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được nhận sự khoan hồng của pháp luật", Tuổi trẻ dẫn lời bị cáo Lan khóc khi nói lời sau cùng.

Tiếp đó, bị cáo Trương Mỹ Lan xin lỗi những bị hại và nói mình chấp nhận định mệnh, vì cái tên Trương Mỹ Lan mà ảnh hưởng tới hàng trăm gia đình, hàng vạn con người.

Các bị cáo còn lại trong vụ án trình bày nhiều tình tiết để xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 17/10.

Tin nổi bật