Cảnh sát cho biết, một bé trai đã được phát hiện tử vong trên ghế sau ô tô của cha nuôi, sau khi người đàn ông này nhận ra mình đã để quên con trong xe suốt hơn 8 giờ đồng hồ khi đi làm.
Cụ thể, em bé Hudley Owen Hamlett qua đời ngày 31/7, ở Virginia, Mỹ, chỉ hai ngày trước sinh nhật lần thứ hai của em, theo kênh truyền hình địa phương WSET, WSLS và tờ The Miami Herald.
Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Amherst, cha nuôi của Hudley, Brian Dalton, đã bị bắt và bị buộc tội ngược đãi, bỏ bê trẻ em và tội ngộ sát.
Ảnh minh họa
Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội, cơ quan này cho biết bé Hudley “bị bỏ lại một mình trong xe hơn tám giờ” trước khi Dalton phát hiện ra con vẫn ở ghế sau trong tình trạng bất tỉnh.
Hudley được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Lynchburg nhưng không qua khỏi, theo WSET.
Cảnh sát cho biết, lẽ ra Dalton phải đưa Hudley đến nhà trẻ trước khi đi làm, nhưng anh ta đã không dừng lại. Sau đó, Dalton đi làm suốt tám tiếng, rồi quay lại xe và đến nhà trẻ để đón con. Tại đây, nhân viên nhà trẻ thông báo rằng Hudley chưa từng được đưa tới trong ngày hôm đó. Lúc này, Dalton mới nhận ra con trai nuôi vẫn nằm trên ghế sau xe.
Theo WSET, các nhân viên nhà trẻ đã cố gắng thực hiện các biện pháp cứu sống Hudley trước khi lực lượng cứu hộ đầu tiên có mặt và chuyển em tới bệnh viện.
“Đây là một bi kịch mà bạn không bao giờ mong đợi và cũng không bao giờ nên xảy ra, nhưng thật không may nó đã xảy ra”, Cảnh sát trưởng Quận Amherst Jimmy Ayers chia sẻ với phóng viên.
Ông Ayers cho biết Dalton đã bày tỏ sự hối hận và không có bằng chứng nào cho thấy người cha nuôi cố ý gây ra thảm kịch này.
“Thật đáng buồn khi xã hội ngày nay vận hành quá nhanh, đến mức chúng ta có thể quên mất những điều quan trọng nhất”, Ayers nói. “Chúng ta không bao giờ được để trẻ em – dù là con ruột hay con nuôi, hay bất kỳ đứa trẻ nào được chúng ta chăm sóc – bị bỏ quên. Chúng phải luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi việc”.