Indian Express đưa tin, chiều 31/7, một bé trai 7 tuổi được báo cáo mất tích tại khu vực Vasant Kunj, Nam Delhi, Ấn Độ. Lần cuối cùng, em được nhóm học sinh gần đó nhìn thấy khi mặc quần đùi, chạy qua đường cùng bạn tại làng Rajokri.
Cảnh sát nhận được thông báo lúc 13h24 phút. “Bọn trẻ nói với chúng tôi rằng cậu bé đã rơi xuống cống khi chơi dưới mưa và biến mất từ đó”, một cán bộ cho biết.
Ngay lập tức, lực lượng tìm kiếm khẩn cấp được triển khai với sự tham gia của cảnh sát đồn Vasant Kunj South, Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) và cả nhân viên vệ sinh của MCD. Họ tìm kiếm suốt đêm, thậm chí huy động cả máy xúc để đào cống nhưng không có kết quả.
Một bé trai ở làng Rajokri, phía tây nam Delhi, Ấn Độ bị nước lũ cuốn xuống miệng ống cống không nắp đậy. Ảnh minh họa: Indianexpress
Trong lúc chiến dịch cứu hộ diễn ra, cảnh sát đã kiểm tra các camera an ninh quanh khu vực. Đoạn phim ghi lại cảnh cậu bé đi về phía cống lúc 12h41. Sau đó, một camera khác khiến cảnh sát bất ngờ: 10 phút sau, bé xuất hiện bước đi ra khỏi khu vực cống nhưng không rõ lối thoát ở đâu.
Cảnh sát lập tức chia sẻ hình ảnh từ camera lên các nhóm WhatsApp của người dân Rajokri, các trường học lân cận và các đồn cảnh sát để tìm kiếm tung tích. Mãi đến sáng 1/8, một giáo viên trường MCD ở Rajokri mới xác định được danh tính: cậu bé là học sinh lớp 3, sống tại làng Rajokri.
Khi liên lạc với gia đình, sự thật mới được làm rõ sau: cậu bé đã tự bò ra khỏi một đoạn cống vỡ cách miệng cống khoảng 20 mét, rồi đi bộ về nhà và sinh hoạt bình thường.
Theo lời khai, em cùng bạn đang tắm mưa thì vô tình trượt xuống cống do miệng cống bị nước che lấp. Nhờ đoạn cống hở phía trước, em đã thoát ra ngoài và trở về nhà an toàn.
Phó Cảnh sát trưởng khu vực Tây Nam, ông Amit Goel, cho biết: “Đây là sự cố hy hữu nhưng cũng là lời nhắc nhở về nguy cơ từ các miệng cống hở trong mùa mưa”.