VTC News cho biết, theo truyền thông địa phương, người phụ nữ họ Li (59 tuổi) bị bắt quả tang tại một nhà tang lễ ở Tân Trúc, tây bắc Đài Loan (Trung Quốc) sau khi gia đình người đàn ông quá cố họ Peng, phát hiện hành vi bất thường của bà và báo cảnh sát.
Li và Peng trước đó từng có tranh chấp tài chính, nên khi nghe tin ông qua đời vào ngày 21/2, Li lập tức đến nhà tang lễ chỉ vài giờ sau đó, mang theo một giấy nợ giả trị giá 8,5 triệu Đài tệ (7,2 tỷ đồng) cùng giấy tờ thế chấp đất.
Giả vờ là bạn thân của người đã khuất, Li nói muốn đến viếng và “nhìn mặt lần cuối”. Trong lúc thi thể của Peng đang nằm trong xe tang, bà lén mở túi đựng xác, dùng mực in để lấy dấu vân tay của Peng lên giấy tờ, nhằm hợp thức hóa khoản nợ giả.
Bị bắt vì lấy dấu vân tay người chết, làm giả giấy nợ 7,2 tỷ đồng. Ảnh: SCMP.
Hành động này bị một nhân viên tang lễ phát hiện và báo cho gia đình nạn nhân, dẫn đến việc cảnh sát có mặt và bắt giữ bà ngay tại chỗ.
Cảnh sát thu giữ giấy tờ thế chấp giả, séc ngân hàng và hộp mực in. Li khai rằng bà ta sợ số tiền đã cho vay sẽ mất trắng nên định làm giả giấy nợ để đòi lại.
Tòa án kết luận Li phạm tội làm giả chứng khoán, tuyên phạt hai năm tù nhưng cho hoãn thi hành án trong 5 năm vì bà đã nhận tội và tờ séc giả chưa được sử dụng. Ngoài ra, bà ta phải nộp 50.000 Đài tệ (khoảng 42 triệu đồng) và thực hiện 90 giờ lao động công ích tại cơ quan nhà nước hoặc tổ chức phúc lợi, theo báo Công luận.
Một nhân viên nhà tang lễ nói: “Tôi đã làm nghề này 20 năm, nhưng chưa từng thấy vụ nào kỳ quái đến thế”.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận trái chiều. Cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích người phụ nữ họ Li: “Cô ta thật liều lĩnh và đáng sợ"; “Đó không chỉ là lừa đảo mà còn xúc phạm người đã khuất"...