Đóng

Bé trai 3 tuổi lạc trong rẫy cà phê cách nhà 2km, mẹ òa khóc khi tìm thấy con

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Bé trai 3 tuổi đang chơi trước nhà thì đi lạc vào rẫy cà phê cách nhà 2km. Khoảnh khắc tìm thấy con trai, người mẹ òa khóc nức nở vì vui mừng.

Sáng 20/8, thông tin từ UBND phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn có vụ việc một bé trai đi lạc và may mắn được tìm thấy tại một khu rẫy vắng.

Thông tin ban đầu trên Dân trí, khoảng 18h ngày 19/8, chị H., trú tại phường Buôn Hồ đang làm việc trong nhà, còn con trai nhỏ 3 tuổi chơi trước cửa. Sau đó, chị đi ra kiểm tra và hoảng hốt không thấy con trai đâu nên đi tìm.

Chị H. cũng đã báo tin nhờ chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng hàng xóm đi tìm. Ngoài ra, người thân cháu bé còn đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm cháu bé.

Hàng chục người đã chia thành nhiều khu vực để tìm kiếm cháu bé ở khu phố, các hồ nước, các khu vực vắng vẻ.

Cơ quan chức năng và người dân tích cực tìm kiếm cháu bé mất tích. (Ảnh: Dân trí)

Gần 21h, nghe tiếng trẻ con khóc, mọi người phát hiện bé trai đứng trong một rẫy vắng cách nhà 2 km, may mắn không bị thương tích.

Gặp lại con, chị H. nức nở và gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng cùng bà con đã kịp thời hỗ trợ.

Chị cho biết trên VTC News: “Tôi không hiểu vì sao con tôi lại đi xa đến vậy. Khi hỏi, cháu bảo tự đi tìm mẹ. Thật sự tôi rất biết ơn mọi người đã giúp tôi tìm lại con trai".

Cả xóm vui mừng khi bé trai được tìm thấy. (Ảnh: VTC News)

Tin nổi bật