Theo báo Vietnamnet, chiều 19/8, người dân tại đặc khu Côn Đảo phát hiện một cá thể Dugong (bò biển) dài khoảng 3m, nặng gần 300kg, trôi dạt vào vịnh Côn Sơn trong tình trạng kiệt sức và sau đó đã chết.
Cá thể bò biển mắc cạn và không qua khỏi. Ảnh: Lao động
Anh Đặng Lâm (33 tuổi, trú tại Côn Đảo) - người trực tiếp phát hiện sự việc - cho biết khoảng 14h30 cùng ngày, trong lúc đi dọc bờ biển, anh bắt gặp một con vật lạ dạt vào bờ. Khi đến gần, anh nhận ra đó là cá thể bò biển Dugong – loài thú biển quý hiếm thường được gọi là “nàng tiên cá”.
Cận cảnh cá thể bò biển. Ảnh: Tạp chí Tri thức
Theo anh Lâm, con vật lúc này đã rất yếu, không thể tự bơi trở lại biển. Anh đã cố gắng tìm cách cứu hộ nhưng không thành công, đồng thời nhanh chóng báo cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và các cơ quan chức năng.
Do cá thể Dugong có trọng lượng lớn, lực lượng chức năng phải huy động 8-10 người để đưa xác con vật lên xe chuyên dụng và di chuyển vào bờ.
Nguồn: Vietnamnet
Ông Phan Trọng Hiền - Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo - xác nhận thông tin một cá thể bò biển Dugong bị mắc cạn và không qua khỏi; và cho biết hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ, theo báo Lao động.
Bò biển Dugong (tên khoa học Dugong dugon) là loài thú biển thuộc họ cá cúi, nằm trong nhóm sắp nguy cấp theo Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) năm 2023. Tại Việt Nam, chúng phân bố chủ yếu ở vùng biển Côn Đảo (TP.HCM) và Phú Quốc, nơi có thảm cỏ biển phát triển.