Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bé trai 2 tuổi ở Mỹ sống sót kỳ diệu sau khi rơi xuống từ ban công tầng 15

  • Đinh Kim (Theo People, FOX 5)
(DS&PL) -

Sau cú ngã từ ban công một căn hộ ở tầng 15, bé trai bị gãy chân và có nhiều vết thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong thông cáo báo chí đưa ra vào ngày 16/5, Sở Cảnh sát quận Montgomery (bang Maryland, Mỹ) cho biết sự việc xảy ra tại một tòa nhà ở White Oak vào khoảng 14h ngày 15/5 (giờ địa phương). Một đứa trẻ 2 tuổi bị ngã từ ban công căn hộ ở tầng 15.

Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện đứa trẻ rơi đúng khu vực bụi rậm. Cậu bé mới biết đi ngay lập tức được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra. Nhân viên bệnh viện cho biết, đứa trẻ bị gãy chân và có nhiều vết thương bên trong nhưng thương tích không nguy hiểm đến tính mạng.

Thông tin về vụ việc của bé trai 2 tuổi đã khiến các phụ huynh ở địa phương bàng hoàng. “Hãy thử tưởng tượng mà xem, 15 tầng, rơi xuống với tốc độ như vậy và sống sót, quả là điều không thể tin được”, một bà mẹ nói với WJLA-TV.

Trong khi đó, theo FOX 5, một người hàng xóm sống tại tầng 5 của tòa nhà cho biết đứa trẻ lẽ ra không bao giờ được đi ra ngoài mà không có người giám sát.

Người mẹ này bày tỏ: “Tôi cảm thấy trẻ em không nên ra ngoài ban công, nhất là khi không có người trông coi. Tôi có 4 đứa con, gia đình tôi sống ở tầng 5 và các con tôi không được phép ra ban công. Đây chắc chắn là một thảm kịch, mọi người cần phải trông chừng con của mình”.

Tòa nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: WJLA

Nhận định về sự việc nói trên, bác sĩ cấp cứu nhi khoa Katie Donnelly tại Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia cho biết: “Trước hết tôi muốn nhấn mạnh rằng đây thực sự là một điều kỳ diệu. Những cú ngã từ độ cao này thường khá nguy hiểm”.

Ông Shiera Goff - Người phát ngôn của Cảnh sát Quận Montgomery, chia sẻ với ABC News rằng cha mẹ của đứa trẻ đang ở nhà khi vụ việc xảy ra, ban công của căn hộ có kính bảo vệ thay vì lắp hàng rào chắn song. Trong khi đó, Trợ lý Trưởng phòng Cứu hỏa và Cứu nạn David Pazos cho hay đứa trẻ ngã xuống lớp phủ gần bụi cây, đồng thời gọi đây là một điều kỳ diệu.

“Tuổi tác, cỡ người và cân nặng của đứa trẻ thực sự giúp ích. Nếu đứa trẻ nặng hơn thì có thể phép màu đã không xảy ra. Tôi nghĩ phép màu xuất hiện là nhờ sự kết hợp giữa những bụi cây đó với cân nặng và cỡ người của đứa trẻ”, ông nêu ý kiến.

Trao đổi với WTOP-FM, Trung úy Cảnh sát quận Quận Montgomery Rebecca Innocenti nói rằng cảnh sát đã đến “hiện trường hỗn loạn”. “Chắc chắn là mọi người đều sợ hãi”, cô chia sẻ và lưu ý rằng cô đã nói chuyện với một thành viên trong gia đình.

Theo lời kể của Trung úy Innocenti, người này không tin nổi và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, cách sự việc xảy ra, chỉ có thể nói rằng anh ấy biết ơn vì đứa trẻ không bị thương nghiêm trọng.

Trung úy Innocenti nói thêm: “Tôi cho rằng đây là lời nhắc nhở hữu ích cho tất cả chúng ta, đặc biệt là trong những tháng mùa hè này. Chúng ta mở cửa ban công và cửa sổ, cần phải chú ý đến những đứa trẻ bởi chúng có thể không nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn”.

Theo Cảnh sát quận Montgomery, hiện tại vẫn chưa có cáo buộc nào được đưa ra đối với cha mẹ hoặc người giám hộ của bé trai. Các điều tra viên đang tiếp tục điều tra những yếu tố góp phần gây ra vụ việc.

Tin nổi bật