Đóng

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Đà Nẵng: Người mẹ để lại lá thư, tiết lộ lý do bất ngờ

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

“Con năm nay 19 tuổi, con là sinh viên, không có khả năng nuôi bé. Xin gia đình nhận nuôi, yêu thương chăm sóc bé. Tôi xin từ bỏ quyền nuôi bé”, là nội dung lá thư được cho là của người mẹ để lại.

Theo báo Dân Trí, ngày 31/7, lãnh đạo UBND phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng cho biết đã có thông báo tìm thân nhân cho một bé gái 23 ngày tuổi, bị bỏ rơi trên địa bàn phường.

Trụ sở của UBND phường Hòa Xuân nơi tiếp nhận thông tin cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: Dân Trí

Bé gái này được phát hiện vào sáng 28/7, trước nhà số 36 đường Hoàng Sâm, phường Hòa Xuân. Cháu được phát hiện cùng giỏ đựng tã lót, áo quần, khăn sữa của trẻ em.Thời điểm phát hiện, bé gái được mặc áo màu trắng hồng, có mang tất tay, tất chân màu xám trắng kèm theo áo sơ sinh mang dòng chữ “Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi”.

Đặc biệt bên trong giỏ đựng có lá thư với nội dung: “Con năm nay 19 tuổi, con là sinh viên, không có khả năng nuôi bé. Xin gia đình nhận nuôi, yêu thương chăm sóc bé. Tôi xin từ bỏ quyền nuôi bé”.

Theo giấy tờ kèm theo, cháu bé sinh ngày 8/7, nặng 3,8kg và sinh mổ ở tuần thứ 41. Cháu đã tiêm chủng viên gan B và không bị bệnh hay tật nguyền.

Hiện UBND phường Hòa Xuân đã phát thông báo rộng rãi để tìm kiếm thân nhân của cháu bé. Nếu quá thời hạn thông báo mà không có người đến nhận, địa phương sẽ làm thủ tục bàn giao cháu cho cá nhân, tổ chức đủ điều kiện nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật, thông tin trên báo Vietnamnet.

Tin nổi bật