Đóng

Kỳ tích cứu bố cùng con gái 6 tuổi bị sóng cuốn khi chèo kayak, trôi dạt 13 tiếng trên biển

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Bố và con gái chèo thuyền kayak trên biển thì bị sóng cuốn trôi và mất tích. Sau 13 tiếng trôi dạt trên biển, 2 bố con may mắn được cứu nạn.

Sáng 31/7, ông Lê Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND xã Tiên Điền (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên Thanh niên, 2 bố con quê ở Nghệ An mất tích do bị sóng biển cuốn trôi khi chèo thuyền kayak trên biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) vào chiều 30/7, vừa được các thủy thủ trên một tàu chở hàng phát hiện, cứu sống.

Danh tính 2 bố con được xác định là anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, ngụ tại P.Trường Vinh, Nghệ An) và con gái là Nguyễn Thị Phương Anh (6 tuổi).

Lực lượng cứu hộ đưa bé gái từ thuyền kayak lên tàu, sáng 31/7. (Ảnh: VnExpress)

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 30/7, anh Tùng và con gái dùng thuyền kayak ra tắm biển Xuân Thành, xã Xuân Thành, tỉnh Hà Tĩnh, bất ngờ bị sóng lớn đánh úp, cuốn trôi ra biển. Ngay sau khi nhận được tin báo, công tác tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai khẩn trương.

Đến khoảng 6h30 ngày 31/7, tại tọa độ 18.39.8433, tàu vận tải VINASINE 555 (số hiệu QN: 8425) do thuyền trưởng Trần Đình Hải (SN 1981) điều khiển, trên hải trình từ Nam Định đi Dung Quất, đã phát hiện và cứu vớt được hai bố con.

Vợ anh Tùng nhận được cuộc gọi của chồng sau 1 đêm mất tích. (Ảnh: Thanh niên)

Theo tin tức trên VOV, hiện tại, sức khỏe của cả anh Tùng và cháu Phương Anh đều đã ổn định. Hai bố con đang được đưa về cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) theo hải trình của tàu.

Gia đình nạn nhân đã được thông báo và đang có mặt tại cảng Vũng Áng để đón. Dự kiến, tàu sẽ cập cảng vào khoảng 10h trưa nay (31/7).

Tin nổi bật