Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bé gái 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi suốt 4 ngày, phải uống nước bồn cầu để sống

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Bị mẹ bỏ rơi suốt 4 ngày và chỉ uống nước bồn cầu, bé gái 2 tuổi đã trèo cửa sổ trong nỗ lực cuối cùng để tìm kiếm sự giúp đỡ.

VTC News cho biết, em bé Luka (2 tuổi, sống tại thành phố Voronezh, Nga) bị người mẹ 20 tuổi là Alexandra S bỏ rơi trong gần 4 ngày và sống bằng nước từ bồn cầu. Trong thời gian đó, mẹ bé mải ăn chơi tiệc tùng với ma túy và rượu.

Cảnh sát cho biết bé Luka bị nhốt trong nhà và không thể tự thoát ra. Họ mô tả việc bé sống sót mà không có thức ăn là một điều kỳ diệu. Vào ngày 14/4, bé gái trong tình trạng đói rét đã cố gắng trèo lên bệ cửa sổ để tìm kiếm người mẹ vắng mặt. Bé mở cửa sổ cầu cứu những người qua đường giúp đỡ.

Để thu hút sự chú ý, Luka đã ném giấy vệ sinh, thìa và đĩa ra ngoài cửa sổ. Một bé gái 7 tuổi tên Vika đã nhìn thấy Luka và nhanh chóng báo cho người lớn.

Hàng xóm đã kéo bé gái 2 tuổi qua các song sắt cửa sổ để đưa bé ra ngoài. Ảnh: E2W.

Đoạn video được công bố cho thấy hàng xóm đã kéo bé gái 2 tuổi qua các song sắt cửa sổ để đưa bé ra ngoài trước khi gọi cảnh sát và xe cứu thương. Luka được giải cứu trong tình trạng không quần áo, đói và cóng. Một số báo cáo mô tả bé gầy gò và dính đầy nước tiểu.

Người mẹ sau đó đã bị bắt và đưa ra tòa. Cô bị buộc tội cố ý giết người đối với chính con gái mình. Khi trả lời các điều tra viên, người phụ nữ khai: "Tôi được bạn bè mời đi chơi, tôi đồng ý và để con gái ở nhà một mình, khóa cửa căn hộ rồi đến nhà họ". Cô ta bị tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Người mẹ bị tình nghi đã cố ý tìm cách tước đoạt mạng sống của đứa trẻ. Ủy ban Điều tra Nga cho biết: "Cô ta bỏ đứa trẻ ở lại, không có nước và thức ăn, mà không thông báo cho bất kỳ ai về nơi ở của con gái mình".

Đại diện chính quyền cho biết thêm: "Bé gái đã trèo lên bệ cửa sổ, mở cửa sổ và gọi những người qua đường giúp đỡ. Họ đã báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng. Đứa trẻ kiệt sức đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc y tế. Hiện tại, tính mạng và sức khỏe của cô bé không còn bị đe dọa".

Người mẹ bị tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Vesti Voronezh/Tin tức East2west.

Các báo cáo cho biết mẹ của Luka đã kết hôn nhưng hiện đang ly thân. Các trang tin tức trích dẫn lời quan chức thực thi pháp luật cho rằng người mẹ bị tình nghi đã cố tình giấu thức ăn và nước uống để không cho đứa trẻ dùng, và cởi hết quần áo của bé.

Một người bạn của Alexandra S, khi được truyền thông phỏng vấn, bày tỏ sự bàng hoàng: "Chúng tôi sốc lắm. Chúng tôi không thể tưởng tượng được cô ấy có thể làm điều như vậy".

Trước đó, vào năm 2024, một phụ nữ ở TP.Cleveland (bang Ohio) vừa bị tuyên án chung thân vì để đứa con mới biết đi của mình ở nhà một mình khi đi nghỉ 10 ngày, khiến đứa bé tử vong, theo báo Thanh niên.

Kristel Candelario, 32 tuổi, đã thừa nhận tội giết người nghiêm trọng sau khi để bé Jailyn Candelario, mới 16 tháng tuổi, trong cũi ở nhà suốt 10 ngày. Trong khoảng thời gian đó, Candelario đã đi du lịch tới Puerto Rico và Detroit, Michigan.

Thẩm phán Brendan Sheehan mô tả hành vi của Candelario là "sự bội bạc tột cùng" khi giam giữ đứa trẻ trong "nhà tù nhỏ xíu". Ông nhấn mạnh rằng giống như cách bị cáo không cho Jailyn được tự do, Candelario cũng sẽ phải trải qua phần đời còn lại trong phòng giam không có tự do.

Kristel Candelario, 32 tuổi. Ảnh: CNN.

Kết quả khám nghiệm tử thi của nhà nghiên cứu bệnh học pháp y Elizabeth Mooney xác định bé Jailyn qua đời do đói và mất nước nghiêm trọng vì bị bỏ rơi. Bà kết luận đây là một vụ giết người.

Tại phiên tuyên án ngày 18/3/2024, công tố viên đã trình chiếu đoạn video giám sát cho thấy Candelario rời nhà với va li vào ngày 6/6/2023 và trở về vào sáng ngày 16/6/2023. Khoảng 10 phút sau khi về nhà, người phụ nữ này đã gọi 911 báo tin con gái đã chết.

Ban đầu, Candelario khai với các điều tra viên rằng cô đang ở nhà chăm sóc con, rằng bé bị ốm và nôn mửa trước khi cô phát hiện con không phản ứng vào ngày 16/6/2023.

Tin nổi bật