Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bé gái 13 tuổi tử vong thương tâm tại bệnh viện, hé lộ nguyên nhân khiến dư luận phẫn nộ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Iqra có dấu hiệu bị ngược đãi nghiêm trọng, trong khi chủ nhân của cô bé cáo buộc nạn nhân đã lấy trộm sôcôla.

Independent đưa tin, Cảnh sát ở Rawalpindi, đông bắc Pakistan, đã bắt giữ một cặp vợ chồng với cáo buộc sát hại một bé gái 13 tuổi làm nghề giúp việc chỉ vì cô bé bị nghi ngờ lấy trộm thanh sôcôla.

Nạn nhân, được xác định là Iqra. Theo kết quả điều tra sơ bộ, cô bé đã bị tra tấn nghiêm trọng trước khi qua đời tại bệnh viện vào ngày 12/2.

Cặp đôi bị bắt giữ là Rashid Shafiq và vợ anh ta - Sana, cùng một giáo viên dạy kinh Quran (chưa rõ danh tính), do bị tình nghi liên quan đến cái chết của cô bé.

Theo thông tin từ cảnh sát, Iqra bắt đầu làm giúp việc từ năm 8 tuổi với mức lương chỉ 23 bảng Anh (hơn 700 nghìn đồng) một tháng. Cha của cô bé, ông Sana Ullah – một nông dân 45 tuổi, đã ép con gái đi làm để trả nợ. Chủ nhân của Iqra cáo buộc cô bé lấy trộm sôcôla. Iqra có dấu hiệu bị ngược đãi nghiêm trọng.

Theo các báo cáo, giáo viên dạy kinh Quran đã đưa Iqra đến bệnh viện nhưng sau đó rời đi, chỉ nói với nhân viên rằng cha cô bé đã qua đời và mẹ cô bé không có mặt.  

Người cha đau buồn kể lại với BBC rằng ông nhận được thông báo từ cảnh sát vào ngày 12/2 tuần trước về việc con gái mình nhập viện. Khi ông đến nơi, cô bé đã bất tỉnh và chỉ vài phút sau đó, qua đời vì những vết thương quá nặng.

Cặp vợ chồng bị bắt giữ vì  liên quan đến cái chết của cô bé 13 tuổi. Ảnh minh họa

Vụ việc đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhà hoạt động nhân quyền Shehr Bano lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ: "Trái tim tôi rơi nước mắt. Có bao nhiêu người vẫn đang phải chịu đựng bạo lực mỗi ngày chỉ vì một công việc có mức lương rẻ mạt?".

Bà cũng đặt câu hỏi đầy xót xa: "Những người nghèo còn phải chôn cất con gái mình theo cách đau đớn này đến bao giờ nữa?".

Hiện công tác khám nghiệm tử thi đang được tiến hành để xác định mức độ thương tích của Iqra.

Sự việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, với hashtag đòi công lý cho cô bé thu hút hàng chục nghìn lượt xem, đồng thời khơi lại cuộc tranh luận về lao động trẻ em và tình trạng ngược đãi người giúp việc tại Pakistan.

Mặc dù luật pháp tỉnh Punjab cấm trẻ em dưới 15 tuổi làm giúp việc gia đình, nhưng theo thống kê, ước tính có khoảng 3,3 triệu trẻ em tại Pakistan vẫn đang lao động trong điều kiện khắc nghiệt.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ án thương tâm liên quan đến lao động trẻ em ở Pakistan. 

Năm 2020, một cặp vợ chồng khác ở Rawalpindi đã bị bắt sau khi bị cáo buộc tra tấn và sát hại một bé gái 8 tuổi làm giúp việc, chỉ vì cô bé vô tình thả hai con vẹt đắt tiền ra khỏi lồng. Nạn nhân đã bị đánh đập dã man và tử vong trong bệnh viện. Báo cáo y tế lúc đó cho thấy cô bé có dấu hiệu bị ngược đãi nghiêm trọng và có thể đã bị tấn công tình dục.

Năm 2018, một thẩm phán và vợ ông ta ở Islamabad bị kết án một năm tù vì giam giữ trái phép một bé gái 10 tuổi làm giúp việc, đốt tay cô bé vì làm mất một cây chổi, đánh đập bằng muôi và nhốt trong phòng chứa đồ.

rong một trường hợp khác, một bác sĩ và chồng bị cáo buộc đã tra tấn người giúp việc 14 tuổi đến chết. Ban đầu, họ khai rằng cô bé bị ngã cầu thang, nhưng khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân đã bị ngược đãi nghiêm trọng trước khi tử vong.

Những vụ việc này tiếp tục dấy lên hồi chuông báo động về tình trạng lao động trẻ em và bạo lực gia đình đối với người giúp việc ở Pakistan.

Tin nổi bật