Chuyện xảy ra tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ngày 10/8, người phụ nữ họ Vương đưa con trai 6 tuổi ra bãi biển. Trong lúc chạy chơi với đôi chân trần, đứa trẻ vô tình giẫm phải một con cá chết.
Ngay hôm sau, cậu bé bị đau chân dữ dội, sốt cao và nôn mửa. Tình trạng mỗi lúc một tồi tệ hơn và cậu bé được đưa đến bệnh viện, sau đó được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) do nhiễm trùng nặng, có nguy cơ phải cắt bỏ bàn chân.
Theo VTC News, cô Vương tiết lộ con mình được chẩn đoán nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus. May mắn là sau quá trình cấp cứu và điều trị tích cực, bé đã qua cơn nguy kịch, bàn chân cũng được cứu, không phải cắt cụt. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn sẽ phải trải qua nhiều lần phẫu thuật cắt lọc và ghép da.
Bé 6 tuổi nguy kịch, suýt phải cưa chân vì giẫm cá chết trên bãi biển. Ảnh: Pond5.
Kể câu chuyện của mình, cô Vương nhắc nhở các phụ huynh khác đặc biệt cẩn thận khi đưa con đến biển chơi đùa dưới nước hoặc trên bãi cát, tránh giẫm phải các vật thể lạ.
Một trường hợp khác xảy ra tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một bé trai 2 tuổi họ Thẩm được bà nội đưa ra chợ mua cá. Thấy cháu có vẻ thích thú với những con cá, bà quyết định mua cá và đưa cho cháu cầm đem về nhà.
Không ngờ, sau khi về nhà không bao lâu, cậu bé bất ngờ phát sốt, bàn chân phải sưng tấy, sau đó chuyển sau màu đen. Cậu bé lập tức được đưa đến bệnh viện khám và chẩn đoán của bác sĩ khiến gia đình bàng hoàng.
Theo lời bác sĩ, bé Thẩm bị nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người" Vibrio Vulnificus, phải điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt, tình hình rất nghiêm trọng. Bệnh viện đã cố gắng hết sức để cứu bàn chân phải cho cậu bé, nhưng trong tình huống xấu nhất, các bác sĩ sẽ buộc phải phẫu thuật cắt cụt chi để giữ tính mạng cho bệnh nhi.
Nguyên nhân bé Thẩm nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người" được cho là do cậu bé tiếp xúc với cá chết khi theo bà đi chợ, virus xâm nhập khi bé xách túi cá nhiễm khuẩn. Nghĩ đến điều này, ông bố đơn thân của bé tự trách mình không làm tròn trách nhiệm.
Chi phí 5 ngày điều trị cho cậu bé vượt quá con số 80.000 nhân dân tệ (khoảng 292 triệu đồng), khiến gia đình nhỏ khốn đốn.
Bàn chân phải sưng tấy, sau đó chuyển sau màu đen. Ảnh: Người đưa tin.
Vi khuẩn Vibrio vulnificus nguy hiểm như thế nào?
Khuẩn Vibrio vulnificus được tìm thấy phổ biến trong nước biển và một số sinh vật biển, nên nó được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng của đại dương". Cá, hàu, cua và động vật có vỏ có thể là nơi trú ngụ của chúng.
Loại vi khuẩn này có độc lực rất cao. Nếu xâm nhập cơ thể người qua vết thương, nó có thể gây hoại tử da và cơ trong vòng 24 đến 48 giờ, thậm chí có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết và suy đa tạng. Vì thế nó còn được gọi là vi khuẩn ăn thịt người.
Theo Người đưa tin, bất kỳ ai cũng đều có thể bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus, nhưng một số người có nguy cơ bạo bệnh, dễ tử vong như người có bệnh nền là các bệnh gan, bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia), tăng sắt trong máu, người có hệ miễn dịch suy yếu, người đang dùng thuốc giảm tiết a-xít dịch dạ dày, người có vết thương hở.
Để hạn chế nhiễm bệnh, người dân cần chú ý khi ăn hải sản, nên ăn chín uống sôi. Tránh để hải sản sống hoặc nước biển tiếp xúc với các thực phẩm đã nấu chín. Mọi người cẩn thận khi tắm, tiếp xúc với nước biển, nước lợ, tiếp xúc với hải sản hoặc các sinh vật biển khi trên da có các vết thương hoặc bị thương.
Nhiễm trùng do vi khuẩn Vibrio vulificus nói riêng hay nhiễm trùng mô mềm hoại tử do các loài vi khuẩn khác nói chung là các bệnh trọng, bạo bệnh gây chết người hoặc tàn phế. Mọi người phải rất cảnh giác, thận trọng với các vết thương và nhiễm trùng dù là nhỏ nhất từ môi trường biển hay hải sản, đặc biệt ở những người nguy cơ cao bị bệnh nặng nêu trên.