Theo Tuổi Trẻ, người dân địa phương cho biết, xác cá voi được phát hiện nằm sát mép nước khoảng 21h30 tối 29/10.
Người dân sống gần khu vực nhanh chóng xem xét, thắp hương theo tục lệ (ngư dân lâu đời vốn xem cá ông là vị thần bảo hộ ngoài biển khơi).
Đến 22h, nhiều người vẫn còn tập trung, bày tỏ xót xa. Lực lượng bộ đội biên phòng cũng có mặt tại hiện trường bảo vệ khu vực và xác cá.
Trong bối cảnh mưa lũ miền Trung, người dân Đà Nẵng bất ngờ phát hiện một xác cá voi trôi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Tạp chí Tri Thức.
Chia sẻ trên Tạp chí Tri Thức, anh Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, người địa phương) cho biết thời điểm cá xuất hiện, trời Đà Nẵng mưa lâm thâm. Tại hiện trường, một cán bộ địa phương xác nhận con vật có kích thước khoảng 4 m. Sau khi tiến hành xác minh nguyên do xác cá trôi dạt, địa phương sẽ tiến hành chôn cất đảm bảo vệ sinh môi trường và phong tục vùng biển.
Người dân sống gần khu vực nhanh chóng xem xét, thắp hương theo tục lệ vùng biển. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Trước thời điểm xác cá voi xuất hiện, Đà Nẵng chứng kiến cơn mưa như trút nước trong 3 ngày gây ngập nặng nhiều khu vực vùng ven đô thị và vùng trũng ven sông. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, cho biết việc Đà Nẵng bị ngập là do tổ hợp hình thể thời tiết gồm không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía nam lên, cộng thêm trường gió đông ẩm gây ra.