NDTV đưa tin ngày 23/9, cảnh sát bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) cho biết, một phụ nữ tại làng Barkhedi, huyện Seoni Malwa, đã sát hại cháu gái 4 tháng tuổi chỉ vì muốn có cháu trai.
Nghi phạm được xác định là bà Meenabai Ashware. Theo điều tra ban đầu, khi bé Kritika đang ngủ trên xích đu trong sân hôm 19/9, bà Meenabai đã nhét khăn vào miệng khiến bé ngạt thở đến tử vong. Thời điểm đó, mẹ nạn nhân – bà Meera – đang rửa bát phía sau nhà.
Sau khi gây án, bà Meenabai được cho là đã quấn thi thể bé vào một tấm vải rồi ném xuống giếng cạn gần nhà. Ba ngày sau, ông nội của bé – ông Nirbhay Singh – phát hiện gói đồ khả nghi trong giếng. Khi ông định vớt lên, bà Meenabai tìm cách ngăn cản, nói rằng đó chỉ là quần áo bẩn. Tuy nhiên, khi cảnh sát kiểm tra, họ phát hiện bên trong là thi thể cháu bé.
Ảnh minh họa
Cha của nạn nhân, anh Shubham Ashware, cho biết: “Chiếc bọc được tìm thấy dưới giếng. Mẹ tôi đã thú nhận. Tôi không rõ bà hành động vì lý do gì, chỉ mong công lý được thực thi".
Cảnh sát trưởng Rajesh Dubey cho hay, kết quả khám nghiệm cho thấy một mảnh khăn dài 24 cm, rộng 10 cm bị nhét trong miệng bé, nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. “Ngay từ đầu, chúng tôi đã nghi ngờ người thân cận trong gia đình. Sau khi thẩm vấn, bà ngoại thừa nhận tội ác. Nghi phạm đã bị bắt giữ và sẽ sớm ra tòa", ông Dubey nói.
Cơ quan chức năng xác nhận động cơ của Meenabai bắt nguồn từ việc bà không hài lòng khi gia đình liên tiếp sinh con gái. Trước đó, bà thường xuyên cãi vã vì mong muốn có cháu trai.