Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bất chấp việc chuyển dạ, nữ sinh vẫn tham dự lễ tốt nghiệp rồi mới đến bệnh viện sinh con

  • Thùy Dung
(DS&PL) -

Mang thai ở tuần 38, nữ sinh có dấu hiệu sinh trước 4 ngày diễn ra lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên thay vì đến bệnh viện cô nàng gây bất ngờ khi chọn cố gắng chờ nhận bằng tốt nghiệp rồi mới đi sinh.

Theo New York Post, Kelsey Hudie sống tại bang Michigan, Mỹ. Trường mà cô theo học là Đại học Henry Ford.

Hudie nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học từ tay chủ tịch Russell Kavalhuna của Henry Ford College. Ảnh: NYpost

Kelsey Hudie rất muốn có bằng tốt nghiệp đến nỗi cô ấy đã tham dự lễ tốt nghiệp của mình khi đang trong giai đoạn đầu chuyển dạ.

Được biết, cô đã mang thai 38 tuần. Cách lễ tốt nghiệp 4 ngày cô xuất hiện dấu hiệu chuẩn bị sinh. Vì quá mong chờ buổi lễ, cô gái trẻ vẫn cố chờ nhận bằng tại lễ trao bằng tốt nghiệp rồi mới chịu nhập viện sinh con.

Kelsey Hudie được ưu tiên nhận bằng trước. Ảnh: NYpost

Kelsey Hudie chia sẻ với Fox 2 Detroit : “Không có gì có thể ngăn cản tôi trong ngày lễ tốt nghiệp. Ngay cả khi tội hạ sinh và bế bé trên tay trong buổi lễ”.

Tại buổi lễ tốt nghiệp, biết được tình trạng của Kelsey Hudie, nhà trường đã sắp xếp Hudie ngồi trên sân khấu và gọi tên cô ấy trong chương trình sớm hơn dự kiến ban đầu.

Hudie hạ sinh một bé gái, đặt tên là Nyla. Ảnh: Fox 2 Detroit

Khoảnh khắc nhận bằng kết thúc cũng là lúc Hudie nhanh chóng tới viện sinh con.

Sau đó cô đã hạ sinh một bé gái, đặt tên là Nyla. Được biết dự định sau khi tốt nghiệp của Hudie là trở thành một giáo viên xuất sắc.

Thùy Dung/ Theo New York Post

Tin nổi bật