Theo VTC News, tại Thượng Hải, Trung Quốc, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra trên đường Hòa Kiến, quận Dương Phố. Bà Trương, trong lúc đốt tiền giấy cúng Thanh minh, đã vô tình gây ra hỏa hoạn. Ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi phần đầu chiếc xe Porsche đắt tiền của hàng xóm.
Camera giám sát cho thấy bà Trương đổ tro từ việc đốt vàng mã xuống thùng rác ven đường, nơi tàn lửa âm ỉ đã làm cháy các vật liệu dễ bắt lửa. Người dân và nhân viên an ninh đã phải dùng tới sáu bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy.
Trưởng nhóm an ninh cho biết bà Trương thường xuyên đốt vàng mã như vậy và họ đã nhiều lần cố gắng ngăn cản nhưng không thành công.
Bất cẩn khi đốt vàng mã dịp Tết Thanh minh, người phụ nữ Trung Quốc làm cháy xe Porsche của hàng xóm. Ảnh: Weibo.
Mặc dù vụ hỏa hoạn không gây thương vong nhưng chiếc xe Porsche đỗ cạnh thùng rác đã bị hư hỏng nặng, phần đầu xe bị cháy trụi đến thê thảm. Ông Tan Liwei thuộc Đội cứu hỏa và cứu hộ ở quận Dương Phố, tiết lộ rằng vì đây là xe hơi hạng sang nên chi phí sửa chữa rất cao, khoảng 150.000 nhân dân tệ (khoảng 532 triệu đồng). Do đó, bà Trương sẽ phải đối mặt với số tiền bồi thường sửa chữa rất lớn.
Hiện tại, phía bà Trương và chủ sở hữu các phương tiện bị hư hỏng đang đàm phán về chuyện bồi thường. Cộng đồng dân cư đã đặt những thùng sắt chuyên dụng để người dân dùng đốt vàng mã.
Dịp Tết Thanh minh năm nay, số vụ hỏa hoạn do đốt vàng mã ở Trung Quốc gia tăng.
Trước đó, tại một ngã tư trên đường Gia Sáng, quận Triều Dương, Bắc Kinh, khói đen bốc lên nghi ngút, một số ô tô đậu bên đường bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy.
Sau khi thống kê, có 7 chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 chiếc khác hư hỏng. May mắn, không có thương vong hay trường hợp nào bị mắc kẹt trong vụ việc.
Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát và phát hiện thủ phạm là một người phụ nữ 44 tuổi họ Trương. Bà Trương khai nhận, theo phong tục quê hương, cứ vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng, bà đều đốt tiền vàng để bày tỏ lòng thành kính tổ tiên và cầu bình an. Bà cho biết đã đốt vàng mã ở khu vực này 7-8 lần.
Hôm đó trời có gió, bà Trương lo giấy không cháy hết nên đã dùng gậy để cời giấy. Gió thổi bay một số tờ vàng mã. Bà đã nhặt lại và tiếp tục đốt mà không để tâm đến đám cỏ dại khô nằm ở khe hở dưới hàng rào sắt, cách nơi đốt giấy chưa đầy 2m.
Trong khi đốt vàng mã, bà Trương liên tục cầu nguyện "bình an, khỏe mạnh", song kết quả là 9 chiếc xe bị thiêu rụi.
Sau khi đốt xong, bà Trương chỉ dùng gậy cào qua loa phần tro rồi bỏ đi mà không kiểm tra xem lửa đã tắt hẳn chưa, cũng không thực hiện bất kỳ biện pháp xử lý an toàn nào như chôn tro cùng đất hay tưới nước dập tắt hoàn toàn.
Những tàn lửa còn sót lại đã bén vào đám cỏ khô gần đó. Giữa bãi đất trống và bãi đậu xe chỉ có một tấm vách ngăn bằng tôn mỏng, ngọn lửa đã len lỏi qua khe hở phía dưới và bén vào những chiếc xe đậu gần đó, theo Tuổi Trẻ.