Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 9h sáng 22/7 bão số 3 đã nằm ngay trên vùng biển ven bờ Hưng Yên - Ninh Bình.
Trong khoảng 1 giờ tới tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền Hưng Yên - Ninh Bình và cường độ bão khi đi vào vẫn mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11 - 12.
Khu vực sâu trong đất liền các tỉnh, thành Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hoá có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7.
Cơn bão số 3 đang tiến gần đất liền, tại xã Hải Tiến (Ninh Bình) tiếp tục có mưa dày hạt, ngoài biển sóng lớn. Các khu vực ven biển được đóng kín cửa, vắng người qua lại, chỉ còn một số người đang gia cố, kiểm tra tài sản ven bờ biển.
Cơn bão số 3 đang tiến gần đất liền, tại xã Hải Tiến (Ninh Bình) tiếp tục có mưa dày hạt, ngoài biển sóng lớn. Sóng biển tại khu vực xã Hải Tiến khá lớn.
Các nhà hàng ven biển đóng kín cửa.
Cây đổ ở Hoa Lư (Ninh Bình) sáng 22/7.
Hơn 8h30 sáng 22/7, ven biển Hưng Yên (tỉnh Thái Bình trước đây) trời hửng nắng mạnh dù tâm bão đã tiến sát. Nhiều khu vực vẫn mất điện diện rộng khiến người dân đổ xô tới các cây xăng để mua nhiên liệu chạy máy phát.
Trong khi đó, tại cảng biển Cửa Lân và ven biển Đồng Châu, nhiều người thấy nắng đã tranh thủ ra kiểm tra tàu, bè và lán ngao. Lực lượng biên phòng ngay lập tức đã nhắc nhở và yêu cầu bà con không chủ quan bởi nguy cơ gió, bão trở lại bất ngờ có thể thường trực.
Chợ hải sản Cửa Lân (Hưng Yên) sáng nay vắng hoe do lệnh cấm biển từ trước đó.
Xe của công an phát đi thông báo nhắc nhở người dân xã Đồng Châu (Hưng Yên) phòng tránh bão.
Biển Đồng Châu đã bắt đầu có sóng lớn.
Từ chiều 21 đến sáng 22/7, khu vực thôn Thành Lộc, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa kéo dài không dứt. Nơi đây nằm sát biển, mật độ dân cư đông đúc, nhà cửa nằm san sát nhau.
Do số lượng cống tiêu úng thoát ra biển ít, mưa kéo dài đã khiến vài tuyến đường trong khu dân cư này bị ngập nước 70-80cm. Nước tràn vào nhà khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn.
Nước dân cao ở thôn Thành Lộc, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Nhiều người dân cho biết trước việc mưa lớn kéo dài do bão số 3 Wipha, nhà bị ngập nên họ phải dậy từ sớm để di chuyển, kê cao đồ đạc, tài sản.
Ảnh: Thanh niên, Dân trí, Tuổi trẻ