Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Báo chí Đông Nam Á tiếc nuối vì U17 Việt Nam tuột mất tấm vé dự World Cup

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Báo chí Đông Nam Á bày tỏ sự tiếc nuối cho U17 Việt Nam sau trận hòa 1-1 với U17 UAE tại giải U17 châu Á, khiến đội đánh mất cơ hội giành vé tham dự World Cup.

Theo VietNamNet, tối 10/4 tại sân King Fahd, Taif (Ả Rập Xê Út), U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã nhập cuộc đầy chủ động trước U17 UAE trong trận đấu cuối cùng bảng B giải U17 châu Á 2025.

Phút 23, Hoàng Trọng Duy Khang đã ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam bằng một pha dứt điểm một chạm kỹ thuật đẹp mắt. Trong phần lớn thời gian của hiệp một, U17 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận.

Tuy nhiên, kịch tính xảy ra ở những phút cuối trận khi cầu thủ vào sân thay người Hazaa Faisal của U17 UAE đã ghi bàn gỡ hòa 1-1, chỉ 3 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc.

Dù khởi đầu tốt nhưng U17 không thể giữ lợi thế đến khi kết thúc trận đấu. Ảnh: AFC

U17 Việt Nam đã tỏ ra thiếu tập trung trong các tình huống cố định, tạo điều kiện cho Hazaa dễ dàng đánh bại thủ môn Xuân Tín ở cự ly gần.

Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, chính thức khép lại hy vọng giành vé dự World Cup của U17 Việt Nam.

Cùng thời điểm, U17 Australia đã tạo nên bất ngờ lớn khi lội ngược dòng đánh bại U17 Nhật Bản với tỷ số 3-2, khiến cục diện bảng B trở nên vô cùng khó đoán.

Ban đầu, nhiều cầu thủ U17 UAE đã thất vọng gục xuống sân vì nghĩ rằng đội nhà đã bị loại. Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 86 của Daichi Tani bên phía U17 Nhật Bản đã thay đổi hoàn toàn tình thế.

U17 Nhật Bản giành ngôi nhất bảng B nhờ hiệu số bàn thắng bại đối đầu trực tiếp là +2 so với các đội cùng có 4 điểm. Cả U17 UAE và U17 Australia đều có hiệu số đối đầu là -1.

Tuy nhiên, U17 UAE đã giành chiến thắng trực tiếp 3-0 trước U17 Australia, qua đó giành quyền vào tứ kết cùng với U17 Nhật Bản và đồng thời có được tấm vé tham dự World Cup.

Đội U17 Việt Nam bỏ lỡ chiếc vé dự World Cup. Ảnh:  VFF

Tờ Bola của Indonesia bày tỏ sự tiếc nuối cho thầy trò HLV Cristiano Roland: "U17 Việt Nam đã có cơ hội, nhưng một lần nữa kết quả hòa 1-1 lại xuất hiện".

Tờ báo này cũng bình luận thêm: "Thật không may, U17 Việt Nam chỉ có được kết quả hòa 1-1 trong trận đấu cuối cùng".

Đáng chú ý, U17 Việt Nam là đội duy nhất trong bảng B kết thúc vòng bảng với 3 điểm sau 3 trận hòa, trong khi 3 đội còn lại đều giành được 4 điểm.

U17 Australia là đội kém may mắn khi không thể lọt vào tứ kết do thua U17 Nhật Bản và U17 UAE khi tính đến các chỉ số phụ”.

Báo Siam Sport của Thái Lan cũng cảm thấy tiếc khi thầy trò ông Cristiano Roland đánh rơi vé tứ kết U17 châu Á.

Thật đáng tiếc khi U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội làm nên lịch sử bằng chiếc vé tham dự U17 World Cup 2025, khi hòa U17 UAE 1-1”.

Siam Sport viết: “U17 Việt Nam tiến gần đến đấu trường thế giới sau khi dẫn bàn trong hiệp 1.

Thế nhưng, giấc mơ tan vỡ với ‘Những chiến binh Sao vàng’ khi để cho U17 UAE có bàn gỡ hòa ở phút 87.

U17 Việt Nam hòa trận thứ 3 liên tiếp với cùng tỷ số 1-1, đứng cuối bảng B và sớm dừng bước ở U17 châu Á”.

Phóng viên Ta Lao của Thái Lan cũng bày tỏ: "Bàn thua này đã làm tan vỡ giấc mơ dự World Cup của đội U17 Việt Nam". Trang the-AFC của Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng đầy tiếc nuối: "Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã làm được gần như tất cả sự kỳ vọng, đó là ghi bàn và kiểm soát trận đấu. Họ còn bỏ lỡ không ít cơ hội gia tăng cách biệt. Nhưng nỗ lực của UAE cũng xứng đáng được ghi nhận, với bàn gỡ hòa ở những phút cuối trận của Hazaa Faisal Madhi. Qua đó, đưa họ vào tứ kết, trong khi đội U17 Việt Nam phải ra về đầy tiếc nuối".

"Đây là một kết cục đầy xáo trộn với mọi cung bậc diễn ra, và chỉ xoay quanh 1 bàn thắng quyết định tất cả mọi thứ. Thật tiếc cho U17 Việt Nam, họ đã làm tất cả và xứng đáng có vé đi tiếp. Họ hoàn toàn ngẩng cao đầu sau những nỗ lực hết sức mình", CNN Indonesia viết.

Sau khi U17 Việt Nam bị loại, khu vực Đông Nam Á chỉ còn đội U17 Indonesia là đại diện vào tứ kết giải châu Á và giành suất dự vòng chung kết World Cup U.17 2025 tại Qatar vào tháng 11.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir lên tiếng: "Đội U17 Indonesia đã toàn thắng cả 3 trận vòng bảng (trận cuối thắng Afghanistan tỷ số 2-0). Chúng ta là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á lọt vào tứ kết giải châu Á và có suất dự World Cup. Tuy nhiên, các cầu thủ không được phép say sưa với chiến thắng. Chúng ta còn trận tứ kết rất khó khăn ở phía trước. Tôi hy vọng toàn đội sẽ phải tập trung thi đấu và tiếp tục cải thiện khả năng của mình".

Tại tứ kết giải U17 châu Á 2025, đội U17 Indonesia (đầu bảng C) sẽ gặp đội xếp nhì bảng D là CHDCND Triều Tiên, Tajikistan hoặc Oman vào lúc 21h ngày 14/4 (giờ Việt Nam), theo Thanh Niên.

Tin nổi bật