Theo báo Người Lao Động, U17 Nhật Bản được đánh giá vượt trội khi đối đầu với U17 Việt Nam. Đội bóng này đã giành kết quả tốt trước những đối thủ hàng đầu thế giới, mới nhất là trận hoà Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã có trận hòa quả cảm 1-1 trước U17 Nhật Bản - ứng viên vô địch, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng Giải U17 châu Á, ở Ả Rập Saudi. Kết quả này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland tạm đứng thứ ba bảng đấu với 2 điểm, mở ra cơ hội cực lớn để đặt chân đến Giải U17 World Cup 2025.
Tờ Gekisaka (Nhật Bản) gọi trận hoà với Việt Nam là liều thuốc đắng: "Dù phải 'uống liều thuốc cực đắng', sau những vấn đề tồn tại, tuyển U17 Nhật Bản vẫn nắm quyền tự quyết, chỉ cần hòa ở lượt cuối là giành vé vào tứ kết và tham dự U17 World Cup".
HLV và truyền thông Nhật Bản đã bày tỏ sự thất vọng, mô tả kết quả này như một "liều thuốc cực đắng" dù đội nhà vẫn đứng đầu bảng B.
Giới chuyên môn Nhật Bản còn nhận định, bàn thua của họ xuất phát từ một pha bóng đơn giản - một cú phát bóng dài của thủ môn đối phương, sai lầm bị lặp lại ở giải đấu này.
"Chính sự 'đơn giản' từ tình huống này lại khiến Nhật Bản phải đau đầu từ khi ra quân. Trong trận ra quân, Nhật Bản cũng để thủng lưới khi xử lý bóng hai không tốt. Và lần này, sai lầm lại lặp lại" - truyền thông Nhật Bản bày tỏ.
Về phần mình, HLV Nozomi Hiroyama thừa nhận trận hòa này là "kết quả cay đắng" với đội bóng xứ Mặt trời mọc.
HLV của U17 Nhật Bản cho biết: "Đó là kết quả thực sự cay đắng. U17 Việt Nam thi đấu kín kẽ và kỷ luật trong khâu phòng ngự. Điều đó khiến cho chúng tôi gặp khó trong việc tìm ra những khoảng trống.
Đây là liều thuốc đắng nhưng cần thiết với U17 Nhật Bản. Các đối thủ đều tiến bộ và có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu. Việc đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối khiến các cầu thủ trưởng thành hơn".
Thủ thành Ejike thốt lên: "Các đội bóng ở châu Á không đơn giản như chúng tôi nghĩ". Trong khi đó, tiền vệ Taito Kanda chia sẻ: "Năm ngoái, chúng tôi từng thất bại trước U16 Việt Nam (nòng cốt của đội U17 hiện tại) với tỷ số 0-1. Vì vậy, tôi đã lường trước được việc đối thủ sẽ chơi phòng ngự số đông.
Trước trận đấu, toàn đội U17 Nhật Bản đã cùng nhau bàn bạc cách xuyên phá hàng thủ của đội bóng này. Việc ghi bàn thắng mở tỷ số từ sớm là tín hiệu tích cực nhưng ở cuối trận, chúng tôi lại để lộ ra sơ hở. Vị trí trung vệ và hậu vệ cánh đã thi đấu quá xa, để lộ khoảng trống để đối thủ khai thác.
Cả trận mở màn (gặp U17 UAE) lẫn trận gặp U17 Việt Nam, chúng tôi đều để thủng lưới ở những tình huống đáng ra phải làm tốt hơn. Các hậu vệ của U17 Nhật Bản bọc lót chưa tốt. Dù chúng tôi phòng ngự không tệ nhưng ở thời điểm quyết định, các cầu thủ cần phải có ý thức hỗ trợ lẫn nhau.
Cuối trận, chúng tôi không thống nhất được thi đấu pressing (gây áp lực) hay lùi sâu về phòng ngự. Tôi đã cố gắng truyền đạt cho các đồng đội nên thi đấu an toàn để bảo vệ thành quả nhưng toàn đội lại không hiểu ý nhau. Chúng tôi còn nhiều điều cần cải thiện. Bàn gỡ hòa của U17 Việt Nam là lời cảnh tỉnh cho toàn đội".
Ở lượt trận cuối bảng B giải U17 châu Á, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 UAE vào lúc 22h ngày 10/4. Chúng ta đang xếp thứ ba ở bảng đấu này với 2 điểm. Do đó, đoàn quân HLV Cristiano Roland bắt buộc phải thắng đội bóng Tây Á để giành vé tham dự World Cup, theo Dân Trí.