The Moscow Times đưa tin, ngày 29/5, các nhà chức trách tại vùng Irkutsk, Siberia, Nga đã thông báo về một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra, khi một cậu bé 17 tuổi đã sát hại 4 thiếu niên và làm bị thương 4 người khác, trong một vụ tấn công bằng dao tại thị trấn Baikalsk.
Các điều tra viên cho biết, thi thể các nạn nhân được phát hiện bên trong một ngôi nhà cháy rụi ở Baikalsk, cách thủ phủ Irkutsk khoảng 85 km về phía nam.
“Một trong số những người có mặt đã bất ngờ dùng dao tấn công những người còn lại. 4 thiếu niên tử vong ngay tại hiện trường, trong khi 4 người khác được chuyển đến bệnh viện”, thông báo từ Văn phòng khu vực của Ủy ban Điều tra Nga cho hay.
Trong số các nạn nhân bị thương, 3 thiếu niên bị thương nhẹ, 1 nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch do vết thương nghiêm trọng.
Ngôi nhà cháy rụi sau vụ việc đau lòng. Ảnh: The Moscow Times
Nghi phạm gây ra vụ việc (danh tính chưa được tiết lộ) đã châm lửa đốt ngôi nhà sau khi gây án, bản thân cũng thiệt mạng trong đám cháy.
Vụ việc hiện đang được điều tra với tội danh giết người.
Thống đốc vùng Irkutsk, ông Igor Kobzev, cho biết các nạn nhân đều trong độ tuổi từ 13 đến 16, và nhóm này tụ tập để tổ chức tiệc sinh nhật.
Thị trưởng Baikalsk, ông Vasily Temgenevsky, nhấn mạnh rượu là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ bạo lực nghiêm trọng này.
Theo thông tin từ ngành y tế và giáo dục địa phương, các nạn nhân là học sinh từ lớp 7 đến lớp 10 của hai trường học trên địa bàn.
Ngày 28/5, chính quyền Irkutsk đã tuyên bố để tang 3 ngày để bày tỏ sự thương tiếc đối với những nạn nhân trẻ tuổi.