Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bác sĩ bỏ quên ống nhựa dài 20cm trong bụng bệnh nhân suốt 20 năm

(DS&PL) -

Một phụ nữ người Anh đã than phiền về những cơn đau dạ dày trong nhiều năm và phải đến hai thập kỉ sau người ta mới phát hiện ra đó là do đoạn ống nhựa bị bác sĩ bỏ quên.

Một phụ nữ người Anh đã than phiền về những cơn đau dạ dày trong nhiều năm và phải đến hai thập kỉ sau người ta mới phát hiện ra đó là do đoạn ống nhựa bị bác sĩ phẫu thuật bỏ quên.

Bệnh nhân làm việc trong lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe Quốc Gia (NHS), hiện vẫn chưa rõ danh tính, đã được hưởng mức bồi thường khá lớn do những tai họa mà cô phải chịu đựng từ cuộc phẫu thuật trên.

Đoạn ống nhựa bị quên trong bụng bệnh nhân suốt 20 năm.

[poll3]1424[/poll3]

Bệnh nhân đã nói chuyện với bác sĩ về những cơn đau vẫn còn khá nghiêm trọng của mình. Thậm chí cô còn nói rằng cô có cảm giác “có vật dài hình giống hình que nhọn”. Nhưng bác sĩ vẫn cho rằng đó là do đau mũi khâu, một loại đau đớn thường có sau phẫu thuật và sẽ dần hết sau một thời gian.

Bản thân nạn nhân, đến từ Watford, cho biết: "Đã làm việc cho NHS trong 23 năm, tôi cũng biết rằng có nhiều tai nạn do sơ suất vô ý xảy ra và không có gì bất ngờ về nó”.

Bệnh viện Đại học Y London, nơi xảy ra vụ sơ sót trên.

Trong tháng 10 năm 2010, cô đã trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh hình để giảm cân, nhưng nó lại khiến cho cơn đau trở nên tồi tệ hơn.

Phải đến hơn 3 năm sau đó, nhờ có phim chụp X-quang, người ta mới phát hiện ra nguyên nhân cơn đau của cô là do đoạn ống nhựa dài 20cm mà bác sĩ bỏ quên trong bụng cô từ nhiều năm trước. Người ta đã làm cuộc phẫu thuật gỡ bỏ nó vào tháng 6/2014.

Kể lại sự việc, người phụ nữ nói: "Cuộc phãu thuật dường như đã thành công và tôi bắt đầu giảm cân. Tuy nhiên trong suốt thời gian này,tôi phải chịu đựng những cơn đau đớn khó chịu.

Tôi không đi khám bác sĩ nữa vì họ chẳng giúp được gì. Tôi đành phải sống chung với nó bởi vì người ta khiến tôi tin rằng chẳng thể làm gì được”.

Sự kiện sơ suất lớn này xảy ra tại bệnh viện Đại học London và sau đó đã dẫn đến phải đưa ra tòa án. Kết quả là phía bệnh viện phải bồi thường một số tiền lên tới 5 con số (tiền bảng Anh) cho nạn nhân.

Kể lại sự việc, người phụ nữ nói: "Cuộc phãu thuật dường như đã thành công và tôi bắt đầu giảm cân. Tuy nhiên trong suốt thời gian này,tôi phải chịu đựng những cơn đau đớn khó chịu.

Tôi không đi khám bác sĩ nữa vì họ chẳng giúp được gì. Tôi đành phải sống chung với nó bởi vì người ta khiến tôi tin rằng chẳng thể làm gì được”.

Sự kiện sơ suất lớn này xảy ra tại bệnh viện Đại học London và sau đó đã dẫn đến phải đưa ra tòa án. Kết quả là phía bệnh viện phải bồi thường một số tiền lên tới 5 con số (tiền bảng Anh) cho nạn nhân.

Theo Metro

Tin nổi bật