Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bác sĩ bị phạt gần 200 triệu đồng vì đi tắm suối nước nóng với "vợ người khác"

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một bác sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) đã bị phạt gần 200 triệu đồng sau khi có hành vi đi tắm suối nước nóng cùng với một người phụ nữ đã có chồng.

Theo China Times, một vụ kiện liên quan đến quyền phối ngẫu tại Đài Loan (Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhân vật chính trong vụ việc là cựu viện trưởng Bệnh viện Đại học Y Đài Bắc, bác sĩ Khâu Trọng Phong, người bị tòa án tuyên bố phải bồi thường 250.000 Đài tệ (TWD) (khoảng 200 triệu đồng) cho một người đàn ông có vợ mà ông từng có quan hệ thân mật.

Sự việc bắt nguồn từ ngày 16/3/2023, khi bác sĩ Khâu cùng một phụ nữ đã có chồng đến một khách sạn suối nước nóng ở Nghi Lan, Đài Loan (Trung Quốc). Theo đơn kiện, cả hai gặp nhau tại khách sạn Le Méridien Taipei vào buổi chiều, sau đó cùng di chuyển bằng taxi đến khách sạn Evergreen Phoenix Hotel ở Giao Tây để nghỉ ngơi tại khu suối nước nóng riêng tư. Họ ở trong phòng tắm hơi khoảng hai tiếng, rồi rời đi vào khoảng 18h và tiếp tục trở về Đài Bắc cùng nhau.

Người chồng, sau khi phát hiện vợ ngoại tình, đã đệ đơn kiện bác sĩ Khâu, yêu cầu bồi thường 2 triệu TWD (khoảng 1,5 tỷ đồng) vì tổn thất tinh thần. Ông lập luận rằng bác sĩ Khâu đã xâm phạm quyền phối ngẫu của mình.

Ảnh minh họa.

Tại phiên tòa, bác sĩ Khâu thừa nhận đã đến suối nước nóng cùng người phụ nữ này nhưng biện hộ rằng hai vợ chồng họ đã ký thỏa thuận ly hôn từ năm 2018, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục đăng ký chính thức. Ông cũng nhấn mạnh rằng người phụ nữ này đã sống và làm việc tại Đài Bắc từ năm 2021, không còn chung sống với chồng trong nhiều năm. Do đó, theo quan điểm của bác sĩ Khâu, ông không vi phạm nghiêm trọng quyền phối ngẫu và không có lý do để bồi thường.

Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lập luận này. Thẩm phán cho rằng khu suối nước nóng là không gian riêng tư, chỉ dành cho các cặp đôi hoặc cá nhân sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa, trước khi vào phòng, cặp đôi này đã có những hành động thân mật nơi công cộng, bao gồm cả việc chạm vào nhau. Vì vậy, tòa xác định rằng mối quan hệ của họ đã vượt quá giới hạn thông thường giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp, gây ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi hợp pháp của người chồng.

Dựa trên những bằng chứng có được, tòa án tuyên bố bác sĩ Khâu phải bồi thường 250.000 TWD cho người chồng bị tổn thương tinh thần. Tuy nhiên, bác sĩ Khâu có quyền kháng cáo nếu không đồng ý với phán quyết.

Một trường hợp tương tự đã xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc), khi một người vợ kiện nữ nhân viên của chồng mình, đòi bồi thường 1 triệu Đài tệ (khoảng 773 triệu đồng) vì cho rằng cô này là nguyên nhân tan vỡ hạnh phúc gia đình.

Theo hồ sơ tòa án, cô Trần - nhân viên một công ty tại Đài Nam - đã có quan hệ bất chính với sếp của mình là ông A Hoa. Không chỉ hẹn hò qua đêm, cả hai còn đi xa đến mức chụp ảnh kỷ niệm sau mỗi lần ân ái. Khi phát hiện sự việc, bà Tiểu Lỵ, vợ hợp pháp của ông Hoa, đã vô cùng tức giận và quyết định kiện cô Trần ra tòa, yêu cầu bồi thường 1 triệu TWD vì phá hoại hạnh phúc gia đình bà.

Chi tiết vụ việc cho thấy ông A Hoa và bà Tiểu Lỵ có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm, có với nhau ba người con trưởng thành. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cô Trần, một phụ nữ trẻ đẹp, vào làm việc tại công ty. Ông A Hoa nhanh chóng tìm cách tiếp cận cô trên mạng xã hội, thường xuyên nhắn tin với lý do hỗ trợ cô bổ sung thông tin bảo hiểm lao động và y tế. Sau đó, ông ta liên tục tâm sự rằng cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc, khiến cô Trần dễ dàng bị mê hoặc.

Ảnh minh họa.

Sau khi thiết lập quan hệ lén lút, cả hai liên tục trao đổi những tin nhắn nhạy cảm. Ông A Hoa thậm chí còn thừa nhận từng ngoại tình nhiều lần trước đó. Cô Trần cũng không ngần ngại trong việc trao đổi lợi ích tình - tiền với ông chủ. Đáng chú ý, cặp đôi này còn quay video kỷ niệm mỗi lần thân mật, vô tình tạo điều kiện để bị bắt quả tang và lưu lại chứng cứ.

Bà Tiểu Lỵ, sau khi phát hiện sự thật, đã quyết định ly hôn và kiện cô Trần ra tòa với lý do phá hoại hạnh phúc gia đình, xâm phạm quyền phối ngẫu của vợ hợp pháp. Bà yêu cầu bồi thường 1 triệu TWD.

Tại phiên tòa, cô Trần cho rằng mình bị lừa dối và tin rằng cuộc hôn nhân của sếp đã rạn nứt. Cô cũng cho rằng số tiền bồi thường quá cao và nhấn mạnh rằng ông A Hoa đã ngoại tình nhiều lần trước đó.

Sau khi xem xét các yếu tố như tình hình kinh tế, địa vị xã hội và hoàn cảnh gia đình của cả hai bên, Tòa án thành phố Đài Nam đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Cô Trần bị buộc phải bồi thường 250.000 TWD (tương đương khoảng 193 triệu đồng) cho bà Tiểu Lỵ.

Mặc dù vậy, các bên vẫn có quyền kháng cáo, đồng nghĩa với việc vụ việc này có thể còn nhiều diễn biến phức tạp trong tương lai.

Tin nổi bật