Ngày 1/5/ 2018, một sự việc hy hữu đã xảy ra tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, gây xôn xao dư luận. Một nhân viên vệ sinh tình cờ phát hiện 7 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 1kg, được bọc trong giấy báo cũ và đặt trong thùng rác. Tổng giá trị của số vàng này lên đến gần 327.000 USD (tương đương khoảng 7,9 tỷ đồng thời điểm đó).
Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhân viên an ninh và cảnh sát đã được điều động đến hiện trường để phong tỏa và chuyển số vàng về trụ sở gần nhất. Theo nhận định của cảnh sát, rất có thể chủ sở hữu đã vô tình hoặc cố ý vứt bỏ những thỏi vàng này vào thùng rác. Nhiều khả năng, chủ nhân của số tài sản quý giá này đã bỏ lại chúng vì chúng có thể liên quan đến các hoạt động lưu trữ hoặc vận chuyển trái phép.
7 thỏi vàng này lên đến gần 327.000 USD (tương đương khoảng 7,9 tỷ đồng thời điểm đó).
Các nhà điều tra tin rằng việc những thỏi vàng được gói cẩn thận trong giấy báo cho thấy chúng có thể đã bị chủ nhân vứt bỏ một cách vội vàng do lo sợ bị phát hiện. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh số vàng này có liên quan đến các hoạt động phạm pháp.
Theo luật của Hàn Quốc, vì chủ nhân của số vàng chưa đứng ra nhận lại nên người lao công trên có thể được phép giữ số vàng. Trường hợp khi chủ nhân xuất hiện, người nhặt được tài sản vẫn có thể được chia 5-20% giá trị số vàng.
Tuy nhiên, trong trường hợp cảnh sát có thể chứng minh được đây là tài sản do phạm pháp mà có hoặc liên quan đến các hành vi phạm tội, người tìm thấy số vàng sẽ không được phép nhận chúng.
Ở Trung Quốc, vào đầu tháng 3/2021 có một cô gái trẻ có tài khoản mạng xã hội là Xiaoqian đến từ Zhumadian, Hà Nam cũng tìm thấy nhiều đồ vật có giá trị trong thùng rác. Sự việc bắt đầu khi chú chó cưng của cô bất ngờ giằng xích, chạy biến về phía thùng rác đối diện để đào bới. Nghĩ rằng thú cưng tinh nghịch nên Xiaoqian cũng không để ý lắm, cô kiên nhẫn đứng bên đây đường chờ nó.
Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, cô lại hướng mắt về phía chú chó, nhìn vào thùng rác và ngay lập tức đập vào mắt cô là 1 hộp quà tinh xảo, bên cạnh còn có bó hoa hồng. Cô gái đã nhặt hộp quà đó và mang về nhà. Khi mở hộp quà ra, cô ngỡ ngàng khi phát hiện những món đồ bên trong. Đó là 11 cây son hàng hiệu chưa qua sử dụng. Không chỉ có vậy, điều khiến Xiaoqian cảm thấy kinh ngạc hơn nữa là trong hộp quà còn có một chiếc nhẫn kim cương lớn và một chiếc thẻ ngân hàng. Mặt sau của chiếc thẻ này có ghi dòng chữ 100.000. Không biết 6 chữ số này là số tiền trong thẻ hay là mật khẩu, nhưng chắc chắn rằng chiếc thẻ này không phải là thẻ vứt đi.