Đóng

An Giang: Người đàn ông đốt nhà người tình vì bị cằn nhằn sau khi đi nhậu về

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Trong lúc say rượu, đối tượng Phan Văn Còn ở An Giang đã phóng hỏa đốt nhà vợ hờ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Theo báo Dân trí, ngày 3/8, Công an xã Thạnh Đông (tỉnh An Giang) cho biết, Phan Văn Còn (45 tuổi), đối tượng gây ra vụ hoả hoạn gây thiệt hại tài sản hơn 100 triệu đồng trên địa bàn vừa đến cơ quan chức năng đầu thú. 

Theo đó, căn nhà bị cháy là nhà của bà N.H.H. (52 tuổi, có quan hệ tình cảm với Còn). Công an cho biết, khoảng 22h tối 2/8, khi Phan Văn Còn say rượu, nghe bà H. có cằn nhằn nên cả 2 xảy ra cự cãi.

Đối tượng Phan Văn Còn. Ảnh: Dân trí

Thấy trong nhà có sẵn chai xăng nên Còn dùng bật lửa châm vào chai xăng và ném qua cửa sổ nhà bà H.. Vào thời điểm đó, nhà bà H. có 4 người bên trong. Rất may, tất cả đã thoát ra ngoài an toàn bằng cửa sau.

Khi lửa cháy, gia đình bà H. hô hoán hàng xóm hỗ trợ dập tắt đám cháy. Theo báo Phụ nữ, vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng lửa đã thiêu rụi một phần căn nhà, cùng nhiều tài sản có giá trị, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Gây án xong, đối tượng Phan Văn Còn đã đến Công an xã Thạnh Đông tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Sau đó, công an xã đã bàn giao đối tượng và chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản, đe dọa tính mạng, an toàn của người khác.

Tin nổi bật