India Today dẫn thông tin từ ông Maninder Singh - Cảnh sát trưởng cấp cao ở quận Amritsar (bang Punjab, Ấn Độ) cho biết có 14 người tử vong và 6 người đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống phải rượu giả tại khu vực Majitha, Amristar.
“Chúng tôi nhận được thông tin vào khoảng 21h30 ngày 12/5 rằng có nạn nhân tử vong sau khi uống phải rượu giả. Chúng tôi đã hành động ngay lập tức và bắt giữ 4 người. Chúng tôi cũng bắt giữ Prabhjeet Singh – nhà cung cấp rượu chính”, ông Maninder Singh nói.
Cũng theo ông Maninder Singh, trong quá trình thẩm vấn, Prabhjeet Singh đã tiết lộ tên của “trùm" cung cấp methanol là Sabab Signh. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Sahab Signh và điều tra xem anh ta đã mua số rượu từ công ty nào.
Phía cảnh sát thông tin, Sahab Singh bị cáo buộc đã mua 50 lít methanol và pha loãng để tạo ra 120 lít rượu bất hợp pháp, sau đó phân phối cho các nhà cung cấp địa phương.
Ít nhất 14 người tử vong và 6 người đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống phải rượu giả tại khu vực Majitha, Amristar (bang Punjab, Ấn Độ). Ảnh minh họa: India Today
“Chúng tôi đã nhận được chỉ thị nghiêm ngặt từ chính quyền Punjab về việc phải có hành động mạnh mẽ đối với những người cung cấp rượu giả. Các cuộc đột kích đang được tiến hành và những nhà sản xuất rượu giả sẽ sớm bị bắt giữ.
Chính quyền dân sự cũng hỗ trợ và chúng tôi đang đi từng nhà để xác định thêm những người có thể đã uống rượu, nhằm ngăn ngừa xảy ra thêm thương vong, cứu sống các nạn nhân. Vụ việc đã ảnh hưởng đến 5 ngôi làng”, ông Maninder Singh chia sẻ thêm.
Trong khi đó, Phó Ủy viên Amritsar Sakshi Sawhney thông tin: “Một sự việc thương tâm và đầy đáng tiếc đã xảy ra tại Majitha. Chúng tôi nhận được tin báo vào tối qua. Chúng tôi nhận được báo cáo từ 5 ngôi làng rằng những người uống rượu hôm qua đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đã nhanh chóng điều động các đội y tế.
Hiện các đội y tế vẫn đang đến từng nhà dân. Dù mọi người có triệu chứng hay không thì chúng tôi vẫn sẽ đưa họ đến bệnh viện để có thể bảo vệ họ. Chính quyền đang mở rộng mọi sự hỗ trợ có thể. Chúng tôi muốn đảm bảo số người tử vong không tăng lên. Những người cung cấp rượu đã bị bắt giữ và chúng tôi đang điều tra thêm”.
Trong một bài đăng trên nền tảng X, Thủ hiến bang Punjab Bhagwant Mann đã bày tỏ sự đau buồn và tức giận trước sự việc nói trên. Ông gửi lời chia buồn đến các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời cho hay chính quyền sẽ sát cánh cùng các gia đình và cung cấp mọi sự trợ giúp có thể.
“Thông tin về một số người tử vong do uống rượu độc tại một số ngôi làng xung quanh Majitha. Những đối tượng sát hại người vô tội này sẽ không được tha thứ. Đây là hành động giết người. Thủ phạm gây ra nỗi đau cho người dân do rượu độc sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật”, Thủ hiến Bhagwant Mann bày tỏ.