Dưới đây là 5 vụ vượt ngục được đánh giá là táo tợn nhất:
John Dillinger và khẩu súng gỗ (1934)
John Dillinger, tên cướp ngân hàng khét tiếng người Mỹ, đã thực hiện một trong những vụ vượt ngục hy hữu nhất tại nhà tù hạt Crown Point, Indiana. Ngày 3/3/1934, Dillinger đã dùng một khẩu súng giả để uy hiếp các lính canh.
Có nhiều nguồn tin khác nhau về chất liệu của khẩu súng này: có tài liệu cho rằng nó được chạm khắc từ một tấm ván bằng lưỡi dao cạo, hoặc làm từ bánh xà phòng và được nhuộm đen bằng xi đánh giày. Với "vũ khí" này, hắn đã đoạt chìa khóa, khống chế lính gác, đánh cắp chính chiếc xe của cảnh sát trưởng để tẩu thoát.
John Dillinger, tên cướp ngân hàng khét tiếng người Mỹ.
Cuộc đào tẩu khỏi "Pháo đài" Alcatraz (1962)
Nằm trên một hòn đảo giữa vịnh San Francisco với dòng nước lạnh lẽo, Alcatraz từng được coi là nhà tù không thể trốn thoát. Tuy nhiên, vào tháng 6/1962, Frank Morris cùng anh em nhà Anglin đã chứng minh điều ngược lại.
Họ đã sử dụng các công cụ tự chế như thìa kim loại và máy khoan làm từ động cơ máy hút bụi để mở rộng lỗ thông gió trong suốt nhiều tháng. Để đánh lừa lính gác tuần đêm, các tù nhân đã tạo ra những hình nộm đầu người y như thật bằng xà phòng, giấy vệ sinh và tóc người thật để đặt lên giường. Nhóm này sau đó đã thoát ra ngoài bằng một chiếc bè tự chế làm từ áo mưa. Đến nay, số phận của họ vẫn là một ẩn số lớn.
El Chapo và đường hầm xuyên lục địa (2015)
Trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi trốn thoát khỏi nhà tù an ninh bậc nhất Altiplano. Kế hoạch này táo tợn ở quy mô xây dựng: đồng bọn của hắn đã đào một đường hầm dài tới 1,5 km dẫn thẳng đến buồng tắm trong phòng giam của El Chapo.
Đường hầm này không chỉ có hệ thống chiếu sáng, thông gió mà còn được trang bị một chiếc mô tô cải tiến chạy trên đường ray để đưa ông trùm thoát ra ngoài nhanh chóng. Đây là lần thứ hai El Chapo vượt ngục thành công, sau lần đầu tiên trốn vào giỏ giặt ủi năm 2001.
El Chapo và đường hầm xuyên lục địa (2015)
Vụ vượt ngục hàng loạt tại nhà tù Libby (1864)
Trong cuộc Nội chiến Mỹ, 109 tù nhân của Liên minh miền Bắc đã thực hiện một cuộc đào tẩu quy mô lớn khỏi nhà tù Libby ở Richmond. Họ đã bí mật đào một đường hầm dài hơn 15 mét, đi xuyên qua một khu vực tối tăm được gọi là "địa ngục chuột".
Sau 17 ngày đào bới vất vả, nhóm tù nhân đã thông được đường hầm tới một kho chứa thuốc lá bỏ hoang bên ngoài. Trong số 109 người chạy trốn, có 59 người đã đến được vùng đất an toàn thành công, số còn lại bị bắt hoặc tử nạn trên đường đi. Đây được coi là vụ trốn thoát thành công nhất trong thời kỳ Nội chiến.
Pascal Payet và những chuyến trực thăng (2001 - 2007)
Tên tội phạm người Pháp Pascal Payet nổi tiếng với việc không chỉ một mà là ba lần vượt ngục bằng trực thăng. Năm 2001, hắn trốn khỏi nhà tù Luynes bằng một chiếc trực thăng do đồng bọn cướp được. Hai năm sau, dù đang lẩn trốn, hắn vẫn quay lại dùng trực thăng để giải cứu thêm 3 bạn tù khác.
Đỉnh điểm là vào năm 2007, dù bị giam giữ tại nhà tù Grasse với chế độ nghiêm ngặt nhất, đồng bọn của Payet vẫn tiếp tục cướp một chiếc trực thăng tại sân bay gần đó, đáp xuống nóc nhà tù và giải cứu hắn chỉ trong vài phút. Sự lặp đi lặp lại của phương thức táo tợn này đã khiến Payet trở thành một trong những cái tên đình đám nhất trong lịch sử vượt ngục hiện đại.