Đóng

22 CĐV Indonesia bị bắt vì có hành động quá khích sau trận chung kết với U23 Việt Nam

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Sau trận chung kết nảy lửa giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia, cảnh sát đã bắt giữ 22 cổ động viên vì nhiều hành động quá khích sau trận đấu.

Cảnh sát Jakarta (Indonesia) thông báo đã bắt giữ 22 cổ động viên Indonesia vì nhiều hành động quá khích sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia trên sân Gelora Bung Karno. Một người bị thương nhẹ và một người khác phải nhập viện. Không chỉ phía ngoài sân mà ngay từ trong sân, rất nhiều cổ động viên có biểu hiện mất bình tĩnh, quậy phá.

Theo VTC News, sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhóm cổ động viên Việt Nam thậm chí bị "vây hãm" trên khán đài. Lực lượng an ninh tại sân phải can thiệp để bảo vệ người hâm mộ đội khách rời sân an toàn. Nhiều cổ động viên quá khích của chủ nhà có hành vi chửi bới, gây áp lực.

Các nhà chức trách Indonesia kêu gọi người dân tôn trọng tinh thần thể thao, tránh sa đà vào các hành vi bạo lực, gây rối trật tự công cộng. Theo thông tin ban đầu, một loạt hành động bạo lực đã sớm bị cảnh sát ngăn chặn.

Dù tình hình đã lắng dịu, cảnh sát vẫn cảnh báo mạnh mẽ để sự việc tương tự không tái diễn. Thiếu tướng Cảnh sát Susatyo Purnomo Condro – Trưởng công an khu vực Trung tâm Jakarta (Indonesia) kêu gọi các cổ động viên và người dân giữ tinh thần thể thao, dù kết quả trận đấu ra sao.

Trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 giữa Indonesia và Việt Nam. Ảnh: VTC News. 

"Thắng hay thua là một phần của bóng đá. Đừng để cảm xúc nhất thời gây thiệt hại hay dẫn đến vi phạm pháp luật", ông Susatyo nhấn mạnh.

Theo thông tin từ Tạp chí Tri thức, trận đấu khởi đầu với sự cuồng nhiệt của hàng chục nghìn cổ động viên Indonesia, nhưng kết thúc trong nỗi thất vọng. Bàn thắng duy nhất của trận được ghi bởi Nguyễn Công Phương, tiền vệ 19 tuổi của Việt Nam, sau một pha dứt điểm dũng mãnh ở phút 37. Bàn thắng ấy không chỉ đưa U23 Việt Nam lên ngôi vô địch lần thứ ba liên tiếp, mà còn khiến giấc mơ đăng quang trên sân nhà của Indonesia tan thành mây khói.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, người hâm mộ xứ vạn đảo bày tỏ sự bất mãn không chỉ vì thất bại, mà còn bởi lối chơi của đội nhà bị đánh giá là thiếu sáng tạo và quá phụ thuộc vào các tình huống ném biên. Truyền thông trong nước cũng đặt dấu hỏi về chiến thuật đơn điệu của HLV Gerald Vanenburg, trong khi các chuyên gia bóng đá khu vực nhận định rằng U23 Việt Nam đã chơi bản lĩnh, kỷ luật và trên cơ hoàn toàn trong phần lớn thời gian trận đấu.

Trái ngược với khung cảnh ảm đạm ở Jakarta, tại Hà Nội và nhiều thành phố lớn ở Việt Nam, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch lịch sử. Cảnh tượng các tuyến phố trung tâm rợp cờ đỏ sao vàng, tiếng còi xe và những tràng pháo tay vang dội, một lần nữa cho thấy sức hút mãnh liệt của bóng đá với người Việt.

Về phía cơ quan chức năng Indonesia, quá trình điều tra hành vi gây rối vẫn đang được tiến hành. Những cá nhân bị bắt sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Giới chức cũng khẳng định sẽ siết chặt hơn an ninh trong các sự kiện thể thao lớn, tránh tái diễn những hình ảnh xấu xí làm lu mờ tinh thần cao thượng vốn là giá trị cốt lõi của thể thao.

Tin nổi bật