Theo Tuổi Trẻ, tối 29/7, đội tuyển U23 Việt Nam đã lần thứ ba liên tiếp đăng quang Giải U23 Đông Nam Á sau khi thắng chủ nhà U23 Indonesia 1-0 trong trận chung kết.
Phát biểu sau trận, HLV Kim Sang-sik nói: "Tôi rất hạnh phúc khi U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia. Đây là chức vô địch thứ 3 liên tiếp, các cầu thủ đã không bỏ cuộc, chiến đấu đến những phút cuối cùng. Chúc mừng cầu thủ, chúc mừng cổ động viên. Tôi rất tự hào về cầu thủ của mình".
Nói về động lực sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi muốn các cầu thủ cải thiện kinh nghiệm, năng lực sau chức vô địch này. Hai giải tới (vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 ) rất quan trọng. Tôi muốn họ thể hiện tốt".
HLV Kim Sang-sik khẳng định U23 Việt Nam không cố tình dùng chai nước để "chơi chiêu" với U23 Indonesia.
Trận chung kết vừa qua đã chứng kiến một tình huống gây tranh cãi khi ban huấn luyện U23 Việt Nam đặt nhiều chai nước dọc đường biên. Mục đích ban đầu là để cầu thủ dễ dàng tiếp cận nước uống.
Tuy nhiên, phía Indonesia lại cho rằng đây là một hành động "chơi chiêu" nhằm cản trở các cầu thủ của họ ném biên. Ngay lập tức, một trợ lý huấn luyện viên của Indonesia đã chạy sang phần sân U23 Việt Nam và có hành động đá các chai nước. Hành vi này đã khiến trọng tài phải rút thẻ đỏ phạt vị trợ lý này.
Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã lên tiếng phủ nhận U23 Việt Nam cố tình xếp chai nước để cản trở đối thủ.
"Trong quá trình trận đấu diễn ra dưới thời tiết nắng nóng, thường các cầu thủ rất cần nước, nước để cạnh đường biên cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, dường như đối thủ quá nhạy cảm với tình huống đó", huấn luyện viên Kim Sang-sik trả lời trên VTC News.
U23 Việt Nam giành chức vô địch với thành tích toàn thắng, dù có thời điểm bị chê bai về lối chơi. Thành công này đến ở thời điểm bóng đá Việt Nam cần một danh hiệu để củng cố niềm tin sau thất bại nặng nề trước Malaysia.
Chính HLV Kim Sang-sik thừa nhận ông chịu sức ép rất lớn trước khi bước vào giải đấu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: "Trước giải đấu, đội tuyển Việt Nam thất bại trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Tôi và ban huấn luyện cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến U23 Việt Nam.
Chúng tôi cố gắng truyền động lực và sự tự tin cho cầu thủ. Chúng tôi cùng nhau đổ mồ hôi, bỏ ra công sức để có thể thi đấu tốt. Đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Thi đấu tại sân khách, chúng tôi giành chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp, đó là điều rất vui và hạnh phúc. Đặc biệt là toàn đội đã tặng quà đến người hâm mộ Việt Nam. Đó mới là điều quan trọng nhất".