Đóng

Xúc động hình ảnh học sinh vùng lũ ở Nghệ An cặm cụi phơi sách trên sân lúa

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Sau cơn bão số 10 Bualoi, sân trường THPT Tân Kỳ (Nghệ An) trở thành nơi phơi từng trang vở, quyển sách ướt sũng bùn đất.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Tân Kỳ cho biết trên Lao động, đợt mưa bão vừa qua đã khiến nhiều học sinh của trường rơi vào cảnh mất trắng: sách vở, áo quần, dụng cụ học tập bị cuốn trôi. Không ít em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nay càng thêm chồng chất nỗi lo, đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục đến lớp.

Ngày 5/10, sân trường THPT Tân Kỳ (Nghệ An) trở thành nơi phơi từng trang vở, quyển sách ướt sũng bùn đất.

Những tấm vở nhòe chữ, những trang sách bị rách nát vì ngâm nước nhiều ngày được các em học sinh mang ra sân phơi, trải khắp lối đi và giăng lên dây để hong khô.

Trước tình cảnh đó, nhà trường phát động lời kêu gọi tới các thầy cô giáo, cựu học sinh, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ để các em tiếp tục hành trình đến trường.

Hình ảnh học sinh vùng lũ (Trường THPT Tân Kỳ) hong khô từng cuốn sách bên những hạt lúa vàng dưới nắng khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Lao động)

Những ngày qua, sân Trường tiểu học Thành Sơn (xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An) được tận dụng triệt để các khoảng trống để hong phơi hồ sơ, sách vở và đồ dùng dạy học bị ngâm nước. Tranh thủ nước lũ đang rút, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên dọn dẹp bùn đất, “mò” tìm đồ dùng dạy học bị lũ nhấn chìm ra rửa, hong phơi để tận dụng lại.

Sân Trường tiểu học Thành Sơn thành nơi phơi sách vở sau lũ. (Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM)

Bà Nguyễn Thị Thúy An - Bí thư Đảng ủy xã Thành Bình Thọ cho biết trên báo Phụ nữ TP.HCM, xã này vừa trải qua trận lũ lịch, gây thiệt hại nặng nề cho người dân và các trường học. Hiện nước lũ cơ bản đã rút, song các trường học trên địa bàn xã vẫn đang phải tập trung dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn…

“Toàn xã có 8 trường học. Hiện một số trường đã dọn dẹp cơ bản, có thể đón học sinh trở lại trong ngày mai. Nhưng một số trường vẫn chưa vì còn ngổn ngang, chưa xử lý môi trường, điện lưới cũng đang chập chờn” - bà An nói.

Giáo viên, phụ huynh Trường tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Lam Thành) cào bùn non khi lũ rút sáng 5/10. (Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM)

Tương tự, nhiều trường ở xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) cũng đang phải huy động toàn bộ giáo viên để dọn dẹp trường lớp sau khi lũ rút.

Cô Cao Thị Mai - Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Hương (xã Nghĩa Hành) - cho biết, khi chưa kịp khắc phục hậu quả bão số 10 thì lũ lại tràn về, dâng cao hơn 2m nhấn chìm toàn bộ đồ dùng dạy học của nhà trường.

Lũ rút, giáo viên tìm cách tiếp cận vào trường, gom nhặt những gì có thể sử dụng được mang ra rửa sạch, phơi nắng. “Riêng tại điểm trường Làng Rào nay chỉ còn bàn ghế bằng nhựa và gỗ là vẫn còn có thể sử dụng được. Hiện nước sạch chưa có, điện cũng chưa nên học sinh ít nhất đang phải nghỉ thêm 1 ngày nữa” - cô Mai nói.

Tin nổi bật