Thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống, chị Hứa Thị Minh – Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Đại Khương (xã Phú Thuận, TP.Đà Nẵng) vẫn chưa hết bồi hồi khi nhớ lại hình ảnh bé gái mang xấp tiền lẻ đến điểm tập kết hàng hóa tại nhà mình để ủng hộ bà con vùng lũ.
Đó là em Lê Bảo Ngọc, hiện đang học lớp 4, Trường Tiểu học Đại Chánh, xã Phú Thuận. Theo lời chị Minh, sự việc diễn ra vào ngày 24/11. Trước đó, vào buổi sáng, cha mẹ của Ngọc đã đến đóng góp ủng hộ. Đến trưa, khi đón con đi học về, phụ huynh có kể lại câu chuyện về tình hình bão lũ cho bé nghe. Vừa về đến nhà, Ngọc đã lập tức lấy toàn bộ số tiền dành dụm được và tiền trong heo đất, nhờ cha mẹ chở quay lại nhà chị Minh.
Hình ảnh Ngọc cầm trên tay xấp tiền lẻ, bẽn lẽn gửi ủng hộ bà con vùng lũ khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống
Chị Minh xúc động nhớ lại: "Nhà Ngọc ở thôn khác, do thôn của bé không có điểm tiếp nhận nên em mới nhờ cha mẹ chở đến đây. Khi bước vào nhà, Ngọc tỏ ra khá rụt rè, không nói gì nhiều, chỉ ôm chặt một xấp tiền lẻ trên tay. Nhìn những tờ tiền mệnh giá 1.000, 2.000 đồng được em giữ gìn cẩn thận, tôi thực sự thấy thương và trân trọng tấm lòng của bé vô cùng".
Được biết, đây là số tiền ăn sáng do bà ngoại và mẹ cho nhưng Ngọc đã tiết kiệm lại. Khi được hỏi có muốn nhắn gửi điều gì không, cô học trò nhỏ chỉ bẽn lẽn đáp: "Con không biết nói gì, con chỉ muốn chia sẻ cho mấy bạn vùng lũ thôi". Chị Minh cho biết thêm, điểm tập kết hàng cứu trợ này được lập trong hai ngày và dự kiến sẽ chuyển hàng vào hỗ trợ bà con vùng lũ vào thứ Sáu tới.
Cũng trong ngày 24/11, cộng đồng mạng lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh đầy cảm xúc về một cậu học sinh tiểu học khác tại Đà Nẵng. Cậu bé đã mang cả heo đất đến điểm tập kết để ủng hộ toàn bộ số tiền tiết kiệm cho người dân tỉnh Đắk Lắk đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.
Theo báo Dân trí, nhân vật chính trong câu chuyện là em Lê Văn Tài, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu, xã Đại Lộc. Chị Phan Xuân Diệu – người trực tiếp quay clip và tiếp nhận hỗ trợ tại chợ Quảng Huế (xã Đại Lộc) – cho biết, khoảng 10h30 sau giờ tan học, Tài được bố chở đến điểm tập kết.
Tại đây, cậu bé đã tự tay đập heo đất và cẩn thận ngồi đếm từng tờ tiền. Tổng số tiền thu được là 580.000 đồng, bao gồm nhiều mệnh giá từ 1.000 đồng đến 100.000 đồng. Đây là thành quả mà em đã chắt chiu, dành dụm trong suốt nhiều tháng qua.
Cháu Tài được bố chở ra điểm tập kết hàng hóa ủng hộ người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Dân trí
Đáng chú ý, nhiều người đã tinh ý nhận ra chiếc kính cận của Tài đã bị gãy mất gọng bên trái, chỉ còn lại gọng bên phải. Chi tiết nhỏ này càng khiến câu chuyện thêm phần xúc động về hoàn cảnh và tấm lòng của em. Được biết, bố của Tài làm nghề sửa xe, cuộc sống gia đình không mấy dư dả. Tuy nhiên, khi nghe tin có đợt quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên, anh vẫn nhiệt tình liên hệ để ủng hộ.
"Ban đầu tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ chở hàng hóa đến góp, nhưng thật bất ngờ khi thấy anh chở cháu Tài ra và em ôm theo con heo đất", chị Diệu kể lại.
Sau khi trao gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm, Tài nhẹ nhàng nhắn nhủ: "Con chỉ mong các bạn trong đó có một cuộc sống bình yên". Cảm kích trước sự hiểu chuyện và hành động đẹp của cậu bé, nhân viên tại điểm tập kết của chị Diệu đã tặng lại em một con heo đất mới như một món quà khích lệ tinh thần.