Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Xúc động cảnh người dân Nga đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall

  • Thùy Dung
(DS&PL) -

Những ngày này, không khí tang thương bao trùm nước Nga sau vụ xả súng tại nhà hát Crocus City Hall gần thủ đô Moscow, khiến hơn 130 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương.

Người dân đã tập trung rất đông để gửi hoa và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân xấu số của vụ khủng bố. Có người đã không thể cầm được nước mắt và chưa hết bàng hoàng vì những gì đã xảy ra, khi cả nước chuẩn bị đón một ngày nghỉ cuối tuần như thường lệ.

Không khí u buồn bao trùm toàn nước Nga.

Nhiều người dân Nga vẫn chưa tin được sự việc kinh hoàng đã xảy đến với những người dân vô tội nước này.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Nga - Vladimir Putin chính thức thông báo ngày 24/3 sẽ là ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu này.

 

Người dân mang hoa, gấu bông đồng thời thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng xảy ra tối 22/3 (giờ địa phương).

Mặc cho thời tiết giá rét nhưng người dân vẫn đặt hoa tại đài tưởng niệm tạm thời cho các nạn nhân của vụ tấn công bằng súng tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City Hall.

Sau vụ tấn công, những nhân chứng may mắn sống sót bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình tại thời điểm nhóm khủng bố tràn vào nhà hát. Nhiều người cho biết vẫn chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra cho đến khi nghe thấy rất nhiều tiếng súng trong hội trường và thấy các khán giả ở hàng ghế dưới bắt đầu hoảng sợ.

Địa điểm tấn công - nhà hát Crocus City Hall cũng là nơi ít được quan tâm hơn về an ninh so với khu vực trung tâm thủ đô Moskva, nhưng cũng là địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt động hội chợ, hay biểu diễn có đông người tham gia. Những kẻ tấn công, ban đầu nổ súng để gây sự chú ý và sau đó đã cho phát nổ một loại bom cháy khiến đám cháy bùng phát nhanh chóng và gây đổ sập phần mái nhà hát, hòng gây hoảng loạn và thương vong tối đa cho khoảng 6.000 người trong khán phòng. 

Nhìn khung cảnh đổ nát của nhà hát Crocus City Hall, nhiều người không cầm được nước mắt.

Thùy Dung (T/h)/ Ảnh: Reuters,RT

Tin nổi bật