Đóng

Xúc động bức thư ngỏ của thầy hiệu trưởng trước thềm năm học mới ở vùng cao Mường Phăng

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Thay vì mong cầu cơ sở vật chất hay trang thiết bị giảng dạy, bức thư ngỏ của thầy hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp (Điện Biên) lại chất chứa nỗi trăn trở về từng bữa cơm hằng ngày cho hơn 300 học trò nghèo xa nhà.

Ngày 29/8, ông Nguyễn Thanh Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên), cho VietNamNet biết ông đã viết thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Lá thư được viết khi năm học mới đang đến gần. Điều người hiệu trưởng đề cập không phải trang thiết bị hay cơ sở vật chất, mà là những bữa ăn hằng ngày của học sinh.

Theo ông Trung, Trường THCS Võ Nguyên Giáp nằm trên địa bàn miền núi, nơi nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt là học sinh dân tộc Mông, Khơ Mú.

Hiện nay, trường có 309 học sinh ở cách trường 7-15km. Do đường sá xa xôi, việc đi lại khó khăn, trong khi điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn thiếu thốn. Học sinh không thể đi về trong ngày nên phải ở lại trường để bảo đảm việc học. Trong số đó, nhiều em thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để các em có chỗ ăn, ở và yên tâm đến lớp, nhà trường đã bố trí nơi ở và bếp ăn. Tuy nhiên, theo thư ngỏ, nguồn kinh phí của trường và khả năng đóng góp của các gia đình học sinh còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Trường THCS Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VietNamnet

Vì vậy, ông Trung thay mặt nhà trường kêu gọi hỗ trợ gạo, thực phẩm, gia vị để duy trì các bữa ăn hằng ngày cho học sinh hoặc những hình thức hỗ trợ thiết thực khác.

Nhà trường cam kết sử dụng các nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và ưu tiên cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường.

Cuối lá thư, người hiệu trưởng viết: “Mỗi sự sẻ chia hôm nay có thể giúp một em nhỏ có thêm một bữa cơm, thêm một ngày đến lớp và thêm niềm tin vào tương lai”.

Ông Trung cho biết, đó cũng là mong muốn của nhà trường trước khi tiếng trống năm học mới vang lên ở vùng cao Mường Phăng.

Thông tin trên báo Dân trí, sau khi bài viết được đăng tải, lời kêu gọi của ông Trung nhận được nhiều lượt quan tâm, chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của học sinh vùng cao và mong muốn chung tay hỗ trợ các em trước thềm năm học mới.

Tuy nhiên, ông Trung cho biết bản thân cũng khá băn khoăn về cách thức tiếp nhận các khoản hỗ trợ, bởi hoạt động này liên quan đến tiền, hiện vật và cần bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch.

Theo ông Trung, nhà trường mong muốn việc hỗ trợ được thực hiện theo hình thức phù hợp, có sự thống nhất với nhà trường; các khoản tiền, hiện vật tiếp nhận cần được ghi chép, quản lý và sử dụng rõ ràng, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích.

“Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm của các nhà hảo tâm, nhưng cũng muốn việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch. Nhà trường cần có đầy đủ hồ sơ, sổ sách để sau này có thể giải trình rõ nguồn hỗ trợ đã tiếp nhận và sử dụng như thế nào”, ông Trung chia sẻ.

Trước mắt, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ có thể trao đổi trực tiếp với nhà trường để thống nhất hình thức và nội dung hỗ trợ. Với các nhu yếu phẩm như gạo, gas, việc hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật có thể giúp nhà trường bổ sung ngay nguồn lực phục vụ bữa ăn cho học sinh.

Hiệu trưởng Nguyễn Thành Trung cho biết, điều nhà trường mong muốn nhất là các nguồn hỗ trợ thực sự đến được với học sinh, giúp các em có bữa ăn đầy đủ hơn và yên tâm ở lại trường học tập. “Chúng tôi kêu gọi sự chung tay nhưng cũng phải làm sao để mọi sự hỗ trợ đều rõ ràng, đúng mục đích và tạo được niềm tin cho người ủng hộ”, ông Trung nói.

Tin nổi bật