Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Xót xa cảnh người vợ khóc nghẹn tại phiên tòa khi nghe chồng khai phạm trọng tội vì 3 triệu đồng

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Được thuê vận chuyển ma túy với số tiền công là 3 triệu đồng nhưng chuyến hàng không trót lọt, người đàn ông phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

Vướng lao lý vì 3 triệu đồng

Ngày 21/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Thò Bá Cha (SN 1998, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Báo Tiền Phong dẫn thông tin vụ án cho hay, vào khoảng cuối tháng 5/2023, trong lúc đi chợ Thò Bá Cha gặp người đàn ông tên Và Bá Và (giới thiệu nhà ở Lào). Đến khoảng 20h ngày 6/6, Và tìm đến nhà Cha chơi rồi ngủ lại qua đêm. Thời gian này, Và đặt vấn đề nhờ Cha giao một gói ma tuý cho người bạn và hứa khi nào xong việc sẽ trả 3 triệu đồng tiền công. Do hoàn cảnh khó khăn nên Cha đồng ý.

Vào khoảng 4h ngày 7/6, Cha và Và đi bộ theo đường rừng để giao ma tuý. Khoảng 10h khi đến sát đường Quốc lộ 16, Và đưa cho Cha 10 gói ma tuý nhỏ rồi nói đi xuống bên lề đường sẽ có người nhận.

Theo chỉ dẫn, Cha bỏ ma tuý vào túi áo rồi xuống đường đứng chờ giao hàng. Lúc này, tổ công tác Công an thị xã Thái Hoà phát hiện, bắt quả tang với số lượng 183,72 gam ma tuý.

Bị cáo Thò Bá Cha tại phiên tòa. Ảnh: Tiền phong

 

Hối hận muộn màng

Theo Người đưa tin, đứng trước bục khai báo, Thò Bá Cha biện minh cho hành vi phạm tội của mình là do hoàn cảnh khó khăn.

"Khi nghe đến số tiền công 3 triệu đồng, bị cáo đã đồng ý đi giao ma tuý. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái rồi mong HĐXX giảm nhẹ tội để có cơ hội về sớm cùng vợ nuôi ba đứa con nhỏ”, bị cáo Cha nghẹn giọng nói.

Nghe mức án VKSND đề nghị cho mình, bị cáo cúi gầm mặt xuống đất. Được sự cho phép của cán bộ công an, mẹ và vợ tiến gần sát lại bị cáo để nói chuyện. Bị cáo nói chuyện với mẹ và vợ bằng tiếng bản địa. Không biết họ nói với nhau gì mà cả hai người phụ nữ đều khóc nghẹn. Nam bị cáo cũng không thể kìm được lòng mình.

Mẹ và vợ bị cáo Cha khóc nghẹn tại phiên toà. Ảnh: Người đưa tin

 

Để tham dự phiên toà của chồng, chị X.B.D. (SN 1996, vợ của Cha) đã phải gửi ba đứa con nhỏ cho người thân trông giùm.

Ngày Cha bị công an bắt quả tang vì vận chuyển lượng ma tuý lớn, bố mẹ và vợ bị cáo sốc nặng. Họ không thể ngờ, Cha lại dính vào thứ chết người ấy.

Từ ngày chồng bị bắt, mọi thứ đổ dồn lên vai người vợ của Cha. Có lẽ vì vất vả, trăm thứ phải lo nên nhìn vợ Cha già hơi so với tuổi. Chỉ vì hành vi sai trái của mình mà Cha khiến cho bố mẹ già và vợ con phải khổ.

Giờ đây, Cha dù có hối hận cũng muộn màng rồi. Có lẽ điều Cha thấy áy náy nhất lúc này là không thể phụng dưỡng được bố mẹ già, không thể cùng vợ chăm sóc ba đứa con thơ dại.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thò Bá Cha mức án 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Kết thúc phiên toà, Cha bị công an dẫn giải về trại giam, người thân cố gắng chạy theo dặn dò bị cáo nhưng không kịp...

Thủy Tiên (T/h)

Tin nổi bật