Đóng

Xôn xao hình ảnh diễn viên Lan Phương mệt nhọc, nhập viện cùng tình trạng sức khoẻ xuống dốc

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Người hâm mộ lo lắng cho Lan Phương sau khi cô tiết lộ đang trải qua nhiều vấn đề sức khỏe và tâm lý bất ổn sau thông báo ly thân.

Theo VietNamNet, diễn viên Lan Phương vừa có bài chia sẻ về tình trạng sức khoẻ của bản thân khiến người hâm mộ lo lắng. Cô từng tiết lộ bị trầm cảm nhưng không ai nghĩ nữ diễn viên Thương ngày nắng về lại gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ như vậy. 

Lan Phương viết: "Cách đây 2 tuần, Phương từng chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình khi đến tòa án: 'Cơ thể ơi đừng đau nhức, đừng buồn nôn, đừng mệt mỏi nữa nhé'. Không chỉ có ngày hôm đó đâu, nhiều năm qua, Phương từng bị rất nhiều vấn đề về thể chất, nhiều nhất là từ đầu năm nay như: đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp… Ngoài ra khi quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ".

Diễn viên Lan Phương gặp tình trạng sức khoẻ bất ổn. Ảnh: VietNamNet.

Nữ diễn viên cho biết đây là hệ quả của việc cô bị trầm cảm trong thời gian dài. "Căng thẳng còn từng khiến Phương nôn liên tục, hàng ngày và hoàn toàn mất khứu giác trong khoảng 1 năm khi còn là học sinh trung học".

Lan Phương nói quan sát và lắng nghe các dấu hiệu bất thường của cơ thể rất quan trọng, nhất là khi có vấn đề căng thẳng trong tâm lý. "Nếu có ai bên cạnh cùng bạn quan sát và hỗ trợ thì quá tốt, còn nếu không tự mình sẽ phải giúp đỡ chính mình. Vết thương ngoài da được bôi thuốc, từ từ liền sẹo rồi sẽ không còn đau nữa nhưng vết thương tâm lý khó chữa hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta sẽ làm được", nữ diễn viên viết.

Lan Phương mong muốn bài chia sẻ này của mình giúp mọi người hiểu và nhận ra mức độ nghiêm trọng của tổn thương tâm lý, trầm cảm, căng thẳng để có thể thật sự hiểu, cảm thông và tử tế giúp đỡ những ai đang cần giúp đỡ, thay vì gọi họ là yếu đuối và chỉ trích họ không được như mình. "Mong những ai từng như Phương hiểu cơ thể mình hơn để tìm cách chữa lành cho chính mình", cô viết.

Lan Phương khiến nhiều người xót xa khi chia sẻ dòng trạng thái trong ngày đến tòa án nộp đơn ly hôn. Ảnh: Thanh Niên.

Trước đó 2 tuần, Lan Phương khiến nhiều người xót xa khi chia sẻ dòng trạng thái trong ngày đến tòa án nộp đơn ly hôn. Cô viết: "Cơ thể ơi đừng đau nhức, đừng buồn nôn, đừng mệt mỏi nữa nhé". Một câu ngắn gọn đủ để người hâm mộ cảm nhận được sự mệt mỏi, suy kiệt mà nữ diễn viên đang trải qua.

Tháng 7/2025, Lan Phương thông báo cô đã nộp đơn xin ly hôn chồng ngoại quốc từ tháng 5 năm nay, sau khoảng thời gian dài đối mặt với khủng hoảng tâm lý và những bế tắc trong hôn nhân.

Theo VTC News, chia sẻ về quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm, Lan Phương gọi đó là “sự cứu vớt” mà cô tìm được giữa những ngày tháng tuyệt vọng. Cô từng trải qua những ngày đau đớn, rối bời, không thể lý giải được những khúc mắc trong mối quan hệ với chồng. “Cảm giác ấy nghĩ lại tôi vẫn rùng mình”, Lan Phương thổ lộ.

Theo lời nữ diễn viên, quyết định nộp đơn ly hôn đến sau khoảnh khắc cô tỉnh thức và nhận ra bản thân không nên tiếp tục nhẫn nhịn. Mỗi lần được gọi đến tòa để bổ sung giấy tờ, Lan Phương lại thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Lan Phương là diễn viên quen mặt của khán giả truyền hình Việt qua những bộ phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Tết ở làng địa ngục...

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lan Phương từng được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân. Ông xã của cô tên là David Duffly, người gốc Anh. Họ tìm hiểu sau 3 ngày gặp mặt và quyết định đăng ký kết hôn sau 6 tháng yêu nhau; có 2 con gái là Lina sinh năm 2018, Mia sinh năm 2024.

Lan Phương từng nói cô được thoải mái làm nghề vì chồng hiểu và thông cảm cho công việc của mình, chăm sóc vợ tận tình, chu đáo.

Năm 2024, Lan Phương rơi vào trạng thái trầm cảm vì phải một mình chăm sóc con thứ hai. Thời điểm đó, chồng cô công tác xa, không thể bên cạnh hỗ trợ. Cuối năm, cô quyết định cùng các con chuyển vào Đà Nẵng, nơi David làm việc để vun đắp lại mái ấm, nhưng mọi nỗ lực dường như không cứu vãn được khoảng cách ngày càng lớn giữa hai người.

Tin nổi bật