Theo báo Vietnamnet, anh Bùi V.H. (SN 2002, xã Khoái Châu, Hưng Yên - hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút mình bị hành hung vô cớ.
Nạn nhân kể lại, khoảng 17h ngày 5/9, anh H. điều khiển xe máy tại khu vực ngõ 622 phố Minh Khai, giao với đường số 2 khu đô thị Times City, thì bất ngờ bị một cặp nam nữ đi xe Vespa màu đỏ hăm dọa, chửi bới. Lý do mà họ đưa ra hết sức vô lý, cho rằng anh “nhìn đểu”.
“Ban đầu, họ vừa đi vừa chửi, dọa sẽ đánh. Tôi thấy tình hình căng thẳng nên đã cố rời đi, nhưng khi di chuyển sang đường số 4 trong khu đô thị, người đàn ông bất ngờ phóng xe đuổi theo, chặn đầu rồi lao vào đánh tôi tới tấp”, anh H. kể.
Chỉ đến khi anh H. van xin và có sự can ngăn quyết liệt của người dân xung quanh, đối tượng nam mới chịu dừng tay và nhanh chóng rời khỏi hiện trường cùng người phụ nữ đi cùng.
Theo nguồn tin, sau sự việc, anh H. đã đến Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) để trình báo. Theo hướng dẫn của cơ quan công an, nạn nhân đã tới bệnh viện thăm khám và được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương vùng quai hàm, gãy xương hàm dưới và buộc phải phẫu thuật.
Anh H. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Lao động
Một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc đúng giờ tan tầm. Người đàn ông điều khiển xe Vespa chở theo một phụ nữ liên tục bấm còi inh ỏi, gây khó chịu cho nhiều người.
“Khi đó, có một nam thanh niên (nạn nhân) quay lại nhìn. Chỉ vậy thôi mà người đàn ông kia liền nổi nóng, thể hiện tính côn đồ giữa đường. Bất chấp nhiều người can ngăn, ông ta vẫn đánh tới tấp, đấm liên tiếp vào mặt nam sinh. Chỉ đến khi cậu ấy van xin, nói phải đi viện cấp cứu thì người này mới chịu dừng tay. Thái độ của ông ta sau đó còn rất thách thức, không hề quan tâm tới nạn nhân rồi bỏ đi”, nhân chứng thuật lại, thông tin trên báo Dân Việt.
Liên quan đến vụ việc, theo báo Lao động, một lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy cho biết đơn vị đang thu thập lời khai, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.