Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Xác định danh tính thi thể có hình xăm, dạt vào đê biển ở Cà Mau

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Thi thể người đàn ông có hình xăm, trôi dạt trong tư thế nằm sấp, trôi dạt vào đê biển ở Cà Mau.

Tin tức ban đầu trên Tiền phong, vào khoảng 6h sáng 25/10, ông Lý Văn Chuyên (ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh, Cà Mau) đi nhặt ve chai dọc đê biển Tây (qua xã Khánh Tiến), đã phát hiện trên biển có một xác người trôi dạt trong tư thế nằm sấp, cách bờ khoảng 4 - 5m, nên trình báo chính quyền.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Khánh Tiến phối hợp với Công an xã và chính quyền địa phương đến đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Nạn nhân được xác định là nam, khoảng 35 - 40 tuổi, không có giấy tờ tuỳ thân, trên người không có áo, chỉ mặc quần đùi màu xanh rêu, đang phân huỷ.

Ngành chức năng vớt thi thể ông B. lên bờ. (Ảnh: Tiền phong)

Sau khi phát đi thông báo tìm người thân, đến khoảng 10h cùng ngày, gia đình đến nhận dạng.

Qua một số đặc điểm trên người nạn nhân, đặc biệt là hình xăm ở đùi trái, bước đầu người nhà xác nhận là thi thể ông P.V.B. (ở xã Nam Yên, huyện An Biên, Kiên Giang).

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Trước đó ở Cà Mau, ngành chức năng cùng với gia đình đã tìm được thi thể ông N.T.Tr (63 tuổi), người đàn ông bị mất tích trước đó.

Trước đó, theo tin tức trên báo Công lý, vào khoảng 17h30 ngày 14/9, ông N.T.Tr. (63 tuổi, ngụ xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi) đi bộ từ nhà ra vuông tôm để đắp lỗ mọi theo bờ vuông (bờ vuông nuôi tôm của người dân bị cá, cua thông hang ra với sông lớn bên ngoài ).

Khi ra vuông tôm, ông Tr. thấy lỗ mọi chảy từ vuông ra kênh Biện Gấm có đường kính khoảng 100cm, nên bà Trân (em của ông Tr.) nói ông Tr. ngồi trên bờ không được xuống, để bà về nhà lấy bao ra và kiếm người phụ đắp mọi (mực nước từ vuông ra kênh Biện Gấm cao thấp khoảng 2m).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Công lý)

Sau đó, bà Trân chạy xe vào nhà lấy bao và bạt ra thì không thấy ông Tr. ở đó nữa, mà chỉ thấy những vật dụng trên bờ như: dụng cụ đào đất, dép, áo của ông Tr.

Ngay lập tức gia đinh đã huy động mọi người tìm kiếm và báo cáo đến UBND xã để được trợ giúp.

Ngày 16/9, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm được thi thể ông Tr..

Tin nổi bật