Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vứt xó tảng đá đen suốt nhiều năm, chẳng ai ngờ đó là báu vật triệu năm tuổi

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Sau nhiều năm nằm trong kho, "tảng đá" cứng như thép mà người dò kim loại ở Úc bỏ quên hóa ra lại là một báu vật vô giá đến từ vũ trụ cổ đại.

 Một người đàn ông Úc tên Dave Hole đã có một phát hiện chấn động khi biết rằng tảng đá mà ông giữ trong nhà gần 10 năm lại là một "báu vật vũ trụ".

Mảnh thiên thạch Maryborough sau khi đã được cắt lát để nghiên cứu. Ảnh:  Bảo tàng Melbourne

Năm 2015, trong khi dò tìm kim loại ở Maryborough, Victoria, ông Hole đã tìm thấy một tảng đá nặng gần 18kg. Hình dạng kỳ lạ của nó khiến ông tin rằng nó có thể chứa vàng. Tuy nhiên, dù đã cố gắng dùng búa tạ để đập vỡ, ông vẫn không thể làm nó biến dạng.

Sau một thời gian dài tìm hiểu mà không có kết quả, Dave Hole quyết định tìm đến các chuyên gia tại Bảo tàng Melbourne để được giúp đỡ. Năm 2019, tảng đá được đưa đến bảo tàng để phân tích và ông đã vô cùng bất ngờ khi biết rằng đó không phải là vàng mà là một mảnh thiên thạch cổ xưa, có niên đại khoảng 4,6 tỷ năm.

Các nhà khoa học Úc xác nhận tảng đá này không có nguồn gốc từ Trái Đất. Nó là một thiên thạch, có thể đã rơi xuống Trái Đất khoảng 200 năm trước. Tảng đá sau đó được đặt tên là thiên thạch Maryborough, theo tên thị trấn nơi nó được tìm thấy.

Theo Dermot Henry, một nhà địa chất tại bảo tàng, tảng đá này "quý giá hơn vàng". Bề mặt của thiên thạch có những vết lõm và rãnh đặc trưng, hình thành do quá trình nóng chảy khi nó xuyên qua bầu khí quyển Trái Đất.

Sau khi nghe phân tích từ các chuyên gia, Dave Hole cảm thấy vô cùng may mắn khi biết rằng tảng đá mà ông đã giữ bấy lâu nay thực sự là một báu vật vô giá đến từ vũ trụ.

Tin nổi bật