Ngày 22/11, nam diễn viên Vương Niên Tương Thành đã gặp sự cố nghiêm trọng khi quay phim ngắn Chi Chi Bất Quyện.
Cụ thể, trong một phân cảnh hành động, nam diễn viên đã bị Lữ Dịch Hạo tung cú đấm trúng mắt trái. Nghiêm trọng hơn, bạn diễn của anh vẫn đeo nhẫn và các phụ kiện kim loại, khiến Tương Thành bị rách mặt khoảng 1 cm và bầm tím, sưng nề nghiêm trọng. Video ghi lại cho thấy anh ngã xuống và nằm gần 20 giây mà không được hỗ trợ kịp thời.
Mỹ nam 10X khuỵu hẳn xuống, choáng váng sau tai nạn bất ngờ.
Tối cùng ngày, nam diễn viên đã đăng ảnh vết thương và trấn an người hâm mộ rằng đã trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, mức độ chấn thương khiến nhiều khán giả lo ngại.
Hiện toàn bộ lịch trình của Vương Niên Tương Thành đều đã phải hoãn lại để nam diễn viên hồi phục sức khỏe.
Khuôn mặt của Vương Niên Tương Thành sau khi bị bạn diễn đấm. Ảnh: Weibo.
Ngày 23/11, ê-kíp Chi Chi Bất Quyện ra thông báo thừa nhận “đi sai vị trí dẫn đến đánh trúng thật”, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị nhưng không nêu rõ trách nhiệm của diễn viên gây ra sự cố.
"Sau khi vụ việc xảy ra, đoàn phim đã lập tức ngừng quay. Nhân viên trong tổ sản xuất đã đưa Vương Niên Tương Thành đi cấp cứu. Tại bệnh viện, vết thương dài khoảng 1cm ở mắt của nam diễn viên đã được kiểm soát kịp thời. Hiện tại, tình hình của anh ấy đã ổn định nhưng vẫn cần nghỉ ngơi theo chỉ định của bác sĩ và tái khám trong thời gian tới. Đoàn phim cam kết sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho Vương Niên Tương Thành. Chúng tôi cũng sẽ xử lý thỏa đáng các vấn đề phát sinh từ chấn thương của nam diễn viên theo hợp đồng và các quy định liên quan. Chúng tôi đã kiểm điểm sâu sắc sau vụ việc. Việc diễn viên bị thương trong quá trình quay phim là 1 sự cố bất ngờ mà cả nhà sản xuất lẫn diễn viên đều không mong muốn xảy ra", đại diện phía đoàn phim cho biết.
Lữ Dịch Hạo sau đó cũng gửi lời xin lỗi, cho biết do khoảng cách quá gần và không kiểm soát được lực, song né tránh việc giải thích vì sao không tháo phụ kiện cứng khi quay cảnh đánh nhau. Phản hồi này bị đánh giá là thiếu thuyết phục, làm dấy lên tranh cãi về sự an toàn và tính chuyên nghiệp của đoàn phim.
Nam diễn viên Vương Niên Tương Thành
Vương Niên Tương Thành sinh năm 2004, từng là cầu thủ bóng đá trước khi chuyển sang đóng phim. Nhờ ngoại hình điển trai, cao ráo, anh chàng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất. Nam diễn viên hiện chủ yếu hoạt động trong mảng phim ngắn, tên tuổi anh gắn liền với các tác phẩm như Chồng Kết Hôn Chớp Nhoáng Của Tôi Lại Là Anh Trai Bạn Thân, Trọng Sinh: Ba Của Đứa Trẻ Là Thiếu Niên Tóc Trắng...