Theo VTC News, phát biểu tại buổi họp báo, Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales, ông Mal Lanyon, cho biết nghi phạm là hai cha con, trong đó người 50 tuổi bị cảnh sát bắn hạ tại hiện trường, người 24 tuổi hiện được điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, cảnh sát từng thông báo đang truy tìm khả năng có nghi phạm thứ ba, nhưng ông Lanyon sau đó khẳng định điều này không còn đúng. “Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi không còn tìm kiếm bất kỳ đối tượng gây án nào khác”, ông nói.
Nghi phạm vụ xả súng tại Australia là hai cha con, ít nhất 15 người thiệt mạng. Ảnh: VTC News
Theo các quan chức tình báo Mỹ được thông báo về cuộc điều tra, nghi phạm 24 tuổi được xác định là Naveed Akram người Pakistan. Danh tính của người cha chưa được công bố, song nhà chức trách cho biết ông ta sở hữu súng hợp pháp.
Ông Lanyon cho biết thêm, cảnh sát thu giữ sáu khẩu súng được cấp phép tại hiện trường. Nghi phạm 50 tuổi đã có giấy phép sử dụng súng trong khoảng 10 năm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện thiết bị nổ tự chế trong một chiếc xe liên quan đến các nghi phạm.
“Chúng tôi sẽ làm rõ động cơ đứng sau vụ tấn công này, và đây là một phần quan trọng của cuộc điều tra”, ông Lanyon nhấn mạnh.
VnExpress thông tin, vụ tấn công xảy ra khi hơn 1.000 người tập trung trên bãi biển Bondii vào ngày 14/12. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã đến hiện trường ngày 15/12 và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân.
Một số lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã gọi điện cho Thủ tướng Australia để chia buồn.
Theo định nghĩa của Viện Tội phạm học Australia, các sự việc được coi là xả súng khi có ít nhất 4 người chết, không tính nghi phạm. Các vụ xả súng hiếm khi xảy ra ở Australia, do quy định kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt. Vụ xả súng ở bãi biển Bondi là sự việc khiến nhiều người chết nhất kể từ sau vụ xả súng ở thị trấn Port Arthur hồi tháng 4/1996.