Đóng

Vụ trộm cắp hy hữu: Trộm lẻn vào nhà rán trứng ăn cơm, trước khi cạy khóa xe máy tẩu thoát

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Vụ trộm hy hữu xảy ra tại Bắc Ninh. Tên trộm lẻn vào nhà gia chủ cuỗm xe máy. Vì thấy nhà không có người, tên này bình thản rán trứng ăn cơm.

Trộm cắp tài sản là hành vi vi phạm pháp luật, bị xử lý nghiêm theo quy định của Bộ luật Hình sự. Thế nhưng, trong thực tế, không ít vụ trộm lại diễn ra theo cách khó tin – từ những chiêu trò kỳ quặc, tình huống trớ trêu đến sự liều lĩnh mù quáng của các đối tượng.

Mỗi câu chuyện là một lời cảnh tỉnh: Hành vi phạm tội, dù tinh vi hay vụng về, cũng đều bị phát hiện và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Vụ trộm hy hữu xảy ra vào rạng sáng 23/12/2015 tại nhà bà L.T.K. (50 tuổi, trú tại thôn Phù Lưu, xã Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) khiến dư luận không khỏi bất ngờ vì hành vi phạm tội hết sức ngang nhiên và kỳ quặc.

VietnamNet thông tin, theo trình báo của gia đình, vợ chồng bà L.T.K. đều rời nhà từ sáng sớm để buôn bán ngoài chợ. Lợi dụng việc nhà thường xuyên vắng người, một thanh niên đã nhiều lần lén lút đột nhập, lấy trộm tài sản.

Theo bà L.T.K., các tài sản bị mất bao gồm một xe máy, một dây chuyền vàng, một đồng hồ và nhiều vật dụng khác.

Đến khoảng 3h30 sáng ngày 23/12/2015, sau nhiều ngày sinh nghi, ông L. – em chồng bà L.T.K. đã âm thầm theo dõi từ tầng 3 và bắt quả tang một thanh niên trèo từ công trình đang xây bên cạnh vào nhà bà L.T.K.

Tuy nhiên, điều khiến ai nấy đều bất ngờ là thay vì vội vã ra tay, kẻ trộm lại... mở tủ lạnh, lấy 3 quả trứng mang ra tráng, rồi ngồi ăn cùng cơm nguội trong nhà.

Sau bữa ăn “sáng sớm”, hắn mới thản nhiên cạy khóa chiếc xe Air Blade thì bị bắt quả tang.

Trộm vào nhà lấy xe, tiện thể rán trứng ăn cơm. (Ảnh: VietnamNet)

Vụ việc nhanh chóng được thông báo lên cho lực lượng chức năng.

Theo Pháp luật TP.HCM, kẻ trộm được xác định là N.V.Th. (SN 1998, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang), là thợ xây đang làm việc tại công trình gần đó.

Tại cơ quan công an, N.V.Th. khai nhận từng nhiều lần đột nhập vào nhà bà L.T.K. để lấy chăn, bánh kẹo, rồi mang lên tầng 2 vừa ăn vừa ngủ.

Dù hành vi có phần “kỳ quặc”, nhưng bản chất đây vẫn là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của người khác, cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nếu tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xử phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù, và mức án có thể tăng nặng nếu phạm tội nhiều lần, có tính chất chuyên nghiệp hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin nổi bật