Đóng

Vụ trộm cắp hy hữu: Tên trộm cuỗm xe của người vợ, đi xin tiền chồng để đổ xăng

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tên trộm cuỗm đúng chiếc xe hết xăng của vợ ông Th.. Không có tiền trong túi, đối tượng đi vào một quán nhậu để xin tiền đổ xăng thì gặp đúng ông Th.

L.H.K. (SN 2001, cư trú phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác để lấy trộm.

L.H.K khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. (Ảnh: Cơ quan công an)

Thanh niên thông tin, vào khoảng 19h30 ngày 16/6/2024, L.H.K. điều khiển xe đạp dạo quanh khu vực nội ô thị xã Tân Châu. Khi đến khu vực khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, phát hiện xe môtô của bà N.T.D. (SN 1987, cư trú địa phương) đang dựng trước nhà không người trông coi.

Nhân cơ hội này, L.H.K. lấy trộm rồi nhanh chóng tẩu thoát, bỏ lại xe đạp tại hiện trường. Ngay sau đó, L.H.K. điều khiển xe về hướng TP.Châu Đốc (An Giang) để tìm nơi tiêu thụ.

Tuy nhiên, trong lúc loay hoay tìm chỗ đến "giao dịch" thì xe hết xăng. Không có tiền trong túi, L.H.K. đi vào một quán nhậu để xin tiền đổ xăng.

Trong lúc L.H.K. bước vào quán thì xin đúng ông T.P.Th (SN 1983, là chồng của bà D) nên bị ông Th phát hiện, đồng thời bắt giữ L.H.K. giao cho cơ quan công an xử lý.

Chiếc xe máy tang vật của vụ trộm. (Ảnh: Cơ quan công an)

Ngày 8/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (An Giang) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với L.H.K. về tội Trộm cắp tài sản, theo tin tức trên Lao động.

Trộm cắp tài sản là hành vi vi phạm pháp luật, bị xử lý nghiêm theo quy định của Bộ luật Hình sự. Thế nhưng, trong thực tế, không ít vụ trộm lại diễn ra theo cách khó tin – từ những chiêu trò kỳ quặc, tình huống trớ trêu đến sự liều lĩnh mù quáng của các đối tượng.

Mỗi câu chuyện là một lời cảnh tỉnh: Hành vi phạm tội, dù tinh vi hay vụng về, cũng đều bị phát hiện và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Tin nổi bật