Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ thiếu nữ có hình xăm hoa hồng ở ngực trộm xe máy: Đang truy xét bạn trai

(DS&PL) -

Qua trích xuất camera điều tra vụ trộm xe máy, công an phát hiện đôi nam nữ, trong đó thiếu nữ có đặc điểm nhận dạng hình xăm hoa hồng lớn trước vùng ngực, cổ.

Ngày 5/6, Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục truy xét bạn trai của thiếu nữ 14 tuổi liên quan vụ trộm xe ở khu vực ven biển Đà Nẵng.

N.A.D và tang vật xe máy trộm cắp - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, sáng 31/5, một gia đình ở đường Lâm Hoành, phường Phước Mỹ trình báo bị kẻ gian trộm xe máy hiệu Yamaha Sirius BS 43E1-065.80 để trước nhà.

Vào cuộc điều tra, công an trích xuất camera, nghi vấn đôi nam nữ tuổi thiếu niên, trong đó thiếu nữ có đặc điểm nhận dạng hình xăm hoa hồng lớn trước vùng ngực, cổ.

Tối cùng ngày, công an phường phát hiện xe máy bị mất trộm đang để trước K35 đường Tô Hiến Thành nên tiến hành thu hồi.

Đến ngày 4/6, công an bắt được N.A.D (14 tuổi, ngụ phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

D. khai, đã cùng bạn trai là T.T.N.V (14 tuổi, ngụ đường Khúc Hạo, quận Sơn Trà) đi trộm xe máy trên đường Lâm Hoành. Hiện V. đang tiếp tục vị truy xét để mở rộng các vụ trộm xe tương tự.

Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Đà Nẵng, trước đó, ngày 4/6, Công an phường Hòa Xuân (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với người dân phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp vật liệu xây dựng.

Trước đó, chiều ngày 2/6, Lê Văn Tâm (2003) và Lê Văn Mến (2003, cùng trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) tổ chức hút “cỏ Mỹ” dưới chân cầu Tuyên Sơn (quận Hải Châu). Sau đó, 2 thanh niên bàn nhau liên hệ với 1 nam thanh niên trên địa bàn xã Hòa Châu để mượn 100 nghìn đồng.

Sau khi mượn được tiền, Tâm và Mến nảy ý định rảo quanh khu vực xã Hòa Châu để lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp. Khi đến đoạn đường Nguyễn Hồng Ánh (xã Hòa Châu), cả hai phát hiện một số sắt thép, vật liệu xây dựng không ai trông coi nên nảy sinh lòng tham. Lúc này, Mến nói Tâm ở bên ngoài cảnh giác rồi mình lén vào bên trong để trộm đồ. Khi Mến vào bên trong định lấy sắt thép ra thì bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Thời điểm trên, Mến và Tâm hoảng hồn bỏ chạy từ hướng xã Hòa Châu về phường Hòa Xuân. Khi đến giao lộ đường Đô Đốc Tuyết và Mẹ Thứ (phường Hòa Xuân), cả hai bị người dân và lực lượng Công an phường Hòa Xuân đang đi tuần gần đó vây bắt thành công.

Cự Giải (T/h)

Tin nổi bật