Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ thi thể bị dìm dưới vuông tôm ở Cà Mau: Rùng mình nguyên nhân ra tay sát hại em trai

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống, ông Tròn ấm ức trong lòng và lên kế hoạch giết em ruột.

Theo tin tức báo Thanh Niên đăng tải, ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Tròn (67 tuổi, ngụ khóm 1, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ việc là ông Phạm Văn Nhỏ (45 tuổi, ngụ ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau - em ruột của Tròn).

Kết quả điều tra ban đầu, ông Nhỏ ở cùng mẹ 90 tuổi và người chị gái bị bệnh. Trong thời gian nuôi mẹ bệnh nằm một chỗ, giữa ông Tròn và ông Nhỏ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Từ đó, ông Tròn ấm ức trong lòng và lên kế hoạch giết em ruột.

Bị can Phạm Văn Tròn tại cơ quan Công an. Ảnh: Lao động

Khoảng 8h ngày 11/4, khi ông Nhỏ đi ra vuông tôm thì ông Tròn dùng cây đập vào người em trai khiến nạn nhân ngã xuống vuông tôm, rồi dùng rựa chém ông Nhỏ.

Khi phát hiện em ruột đã chết, ông Tròn kéo thi thể đi khỏi đó khoảng 50m rồi dìm xuống đáy vuông tôm và dùng 2 thanh sắt, 4 cây nạng gỗ cố định thi thể lại.

Sau đó, ông Tròn mang hung khí đi giấu, riêng chiếc xe máy của ông Nhỏ, ông Tròn đẩy xuống kênh trước nhà mình. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, nghi phạm đưa vợ đến một bệnh viện ở Cà Mau điều trị và ở lại đây cho đến khi bị bắt.

Theo báo Lao Động, hay tin con trai chết ngoài vuông tôm, mẹ ông Nhỏ cũng qua đời.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án thi thể bị dìm dưới vuông tôm ở Cà Mau để xử lý theo pháp luật.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật