Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ tài xế bị hành hung gây xôn xao ở bến phà Nam Định: Người vợ nói gì?

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Trong lúc các phương tiện ôtô xếp hàng chờ qua phà Cồn Nhất (Nam Định) thì xảy ra xô xát, tài xế điều khiển ôtô đã bị 2 anh em ruột xông vào hành hung

Sáng 6/2, chia sẻ với báo Người Lao Động, chị Lê Phương T. (trú tại tổ 4, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Phả, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) là vợ tài xế Vũ Đức T. bị nhóm người hành hung tại phà Cồn Nhất, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, cho biết chồng chị vẫn chưa thể có mặt tại Công an huyện Giao Thủy để làm việc vì anh T. vẫn còn đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Vinmec Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

"Ngày 3/2, tức mùng 6 Tết Ất Tỵ, sau khi xảy ra sự việc, vợ chồng tôi đã có đơn trình báo công an huyện Giao Thuỷ. Theo lịch hẹn, ngày 5/2, vợ chồng tôi sẽ về làm việc với Công an huyện Gia Thủy nhưng do nhà em đang đau quá, vẫn đang nằm viện điều trị nên nên chưa thể về được. Chắc phải sang tuần.", chị T. chia sẻ.

Về tình trạng thương tích của anh T., chị T. cho biết: "Do thấy đau ngực, nôn mửa và đi ngoài liên tục, nên chiều 4/2, gia đình đã đưa anh T. đến khám, kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long, Quảng Ninh. Bác sĩ chuẩn đoán anh T. bị rạn xương ngực và có chấm đen trong gan nghi ngờ dập gan, nhưng ngày 5/2, kết quả chụp CT vùng ổ bụng thì chấm đen không còn nữa mà chỉ còn chỗ rạn xương ngực và ruột già bị tổn thương sưng do bị tác động dẫn đến việc đi tiêu chảy ngày 5-7 lần".

Chị T. thông tin thêm vào mùng 7 Tết (ngày 4/2), gia đình của những người hành hung vợ chồng chị có liên hệ nhưng chị T. chưa đồng ý gặp vì chồng chị đang phải nằm việc điều trị chưa thể giao tiếp, nói chuyện được.

"Bây giờ, gia đình cứ nhờ cơ quan công an giải quyết và xem bệnh tình chồng tôi như thế nào rồi đi đến bước tiếp theo. Cũng phải xem thái độ, thiện chí của họ như thế nào nữa chứ mình cũng là con người, mình cũng không thể là tiệt được sống của người ta quá", chị T. nói.

Anh Vũ Đức T., đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Người Lao Động

Báo Tuổi Trẻ thông tin, trước đó, Vũ Đức T. bị nhóm người hành hung khi đang ngồi trong xe ô tô vào chiều 1/2 tại khu vực phà Cồn Nhất (thị trấn Giao Thủy). 

Hình ảnh 2 đối tượng hành hung tài xế Vũ Đức T. Ảnh: VTC News

Liên quan vụ việc trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 anh em trai Phạm Ngọc Tuân (sinh năm 1980, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1982, trú tại xóm 2, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Tuân lái ô tô biển số 18A - 018.xx chở theo vợ đi từ hướng cống Cồn Nhất (xã Hồng Thuận) về thị trấn Giao Thủy theo đường tỉnh 489 để đi Hà Nội (không đi qua phà Cồn Nhất).

Anh Vũ Đức T. lái ô tô biển số 14A- 901.xx đi từ hướng cống Cồn Nhất (xã Hồng Thuận) qua phà Cồn Nhất sang tỉnh Thái Bình. Khi đến gần phà Cồn Nhất, các phương tiện đang xếp hàng bên phải đường để đợi qua phà thì xảy ra mâu thuẫn giữa anh Vũ Đức Thuận và Phạm Ngọc Tuân.

Tuân đã điện thoại cho em trai là Phạm Văn Tuyên. Tuyên và một người bạn đi xe máy đến khu vực phà và sau khi lời qua tiếng lại đã xảy ra xô xát. Phạm Ngọc Tuân dùng tay tát lái xe, còn Phạm Văn Tuyên đã lao người qua ô cửa kính bên lái xe, dùng tay, chân tấn công anh Vũ Đức T.

Tin nổi bật