Chiều 11/5, tại sân UBND xã Hòa Hội (huyện Châu Thành, Tây Ninh), chiếc ô tô Toyota Vios và hai xe máy vừa được cẩu về sau vụ sụp lún lúc 4h30 sáng cùng ngày.
Khi lực lượng chức năng đo vẽ, kiểm tra chiếc ô tô, anh Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Hội) ngồi thẫn thờ quan sát. Trên mặt anh vẫn chưa hết bàng hoàng.
Chia sẻ trên Báo Xây dựng, anh Tình cho biết, sáng anh dậy sớm đi đón người thân tại ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh để vào TP.HCM khám bệnh. Khi qua cầu Hòa Bình mọi thứ diễn ra bình thường. Sau khi đón được bà Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1955), Nguyễn Kim Ngọc (sinh năm 1988), Huỳnh Bảo Đăng (sinh năm 2012), anh di chuyển từ hướng xã Hòa Thạnh về xã Hòa Hội để đi TP.HCM thì đường bất ngờ sụp lún.
Hiện trường sự việc. Ảnh: Báo Xây dựng
“Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Xe vừa qua cầu, đến đoạn đường dẫn thì bất ngờ nghe một tiếng "rầm". Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Khi định thần lại, chiếc xe đã lật ngang giữa đường, mọi người trên xe đều ngất lâm sàng”, anh Tình kể.
Sau vài phút lấy lại tinh thần, anh Tình đạp cửa lao ra ngoài rồi cứu những người bên trong xe. Lúc này anh mới biết đường bị sụp lún, chiếc xe ô tô rơi tự do rồi nằm ngay miệng "hàm ếch".
Theo anh Tình, bình thường tuyến đường này có đèn, nhưng hôm nay bóng đèn không sáng. Trời tối, anh không nhận ra phía trước đường bị sụp nên cứ lao tới... May mắn, khi ra khỏi xe, tất cả mọi người đều an toàn. Sau đó, anh gọi điện báo công an xã về sự cố để kịp thời tới phong tỏa, tránh gây nguy hiểm cho người khác.
Đến giờ, anh Tình vẫn không tin cả bốn người trên xe có thể thoát chết. Anh cho rằng, nếu đi nhanh hơn hoặc rơi trúng đoạn đường sụp sâu hơn... có lẽ may mắn đã không mỉm cười.
Anh Tình nói thêm, chiếc xe ô tô anh mới mua gần 5 tháng, đang trả góp ngân hàng mỗi tháng khoảng 6,8 triệu đồng. Dù chiếc xe bị hư hỏng nặng nhưng anh không buồn, còn cảm thấy rất may mắn vì "của đi thay người, còn người còn của".
Được biết, xe ô tô của anh Tình có mua bảo hiểm tai nạn. Tuy nhiên, phía bảo hiểm đang chờ công an điều tra, làm hồ sơ, sau đó mới giải quyết các quyền lợi.
Với ba người trên xe ô tô, theo anh Tình, chỉ có cụ bà 71 tuổi bị nặng nhất, đang sưng hai mắt và được theo dõi tại bệnh viện. Hai người còn lại chỉ xây xước nhẹ.
Không chỉ anh Tình, ông Lê Văn Khánh, 60 tuổi, cùng vợ là Lê Thị Tương, 61 tuổi - hai trong số những nạn nhân vụ sụp đường lên cầu Hòa Bình (xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh) đang điều trị tại khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa Tây Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại lúc gặp nạn.
Xe ông Khánh bị mắc kẹt. Ảnh: Vnexpress.
Nằm trên giường với chân trái bó bột, ông Khánh cho biết mình làm nghề kinh doanh trái cây. Sáng 11/5 như thường lệ vợ chồng ông dậy lúc 4h chở mấy chục kg xoài trên xe máy từ nhà xã Hòa Thạnh qua thị trấn Châu Thành để bán. Khi đi chừng 4 km, vừa qua cầu Hòa Bình, đất phía trước đã sụt xuống, xe máy chở ông và vợ theo quán tính lao xuống hố.
"Khi qua cầu tôi thấy phía trước đường bị nứt, sụp tạo thành hố, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, cả xe và vợ chồng đã nằm dưới hố sâu", ông Khánh kể, cho biết thời điểm xảy ra sáng sớm, đường có lắp đèn bằng năng lượng mặt trời nhưng trời khá mờ.
Hai vợ chồng ông rớt xuống khe đất cách mặt đường gần 3 m. Lúc này chân ông Khánh bị xe máy và khe đất kẹp lại, không thể nhấc ra được. Người vợ ngồi phía sau văng ra bên đường, không bị kẹt, cố kéo xe ra để cứu chồng nhưng bất thành. Lần theo vết nứt và đoạn đường chưa lún, bà bò lên đường hô hoán kêu cứu, đồng thời cảnh báo người dân dừng lại.
"Lúc vợ chồng tôi rớt xuống đất đá vẫn sụt, rơi xuống người nên lúc đó sợ lắm, chỉ biết kêu cứu", người vợ kể.
Chỉ một lát sau, tài xế xe tải chạy qua nghe tiếng kêu cứu đã dừng lại, kéo ông Khánh ra khỏi khe đất. Chưa kịp vui mừng vì thoát nạn, ông Khánh một phen thót tim khi ô tô lao trên cầu xuống chỗ ông, chỉ cách 10 m mới dừng lại, bụi bay mù mịt. "Lúc đó tôi đau chân nên không chạy được, chỉ nhắm mắt ngồi im, may mắn ô tô kịp dừng", ông Khánh chia sẻ trên Vnexpress.
Sự cố nằm cách nơi lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Hòa Hội trú đóng chừng 500 m. Nhận được tin báo, chính quyền xã đã tổ chức đội cứu hộ cứu nạn, đưa các nạn nhân tới bệnh viện, đồng thời chặn xe hai đầu đường, không cho xe đi vào khu vực sụt lún để đảm bảo an toàn.
Cầu xảy ra sự cố dài 450 m, rộng 12 m, bắc qua kênh Sóc Hòa Hội, nối hai xã Hòa Thạnh và Hòa Hội, huyện Châu Thành. Công trình có tổng đầu tư hơn 37 tỷ đồng khởi công từ tháng 6/2024, hoàn thành hôm 25/4. Dự án còn làm thêm đường nối hai đầu cầu với tổng chiều dài hơn 400 m.
Báo cáo nhanh từ Sở Xây dựng Tây Ninh, sụt lún xảy ra lúc khoảng 4h30, khu vực đường đầu cầu phía xã Hoà Hội, với gần 40 m đường hư hỏng, sâu khoảng 3 m. Bảy người dân đi vào nơi sụt lún bị thương (4 người đi ôtô, 3 người đi hai xe máy).
Theo UBND huyện Châu Thành, nguyên nhân ban đầu có thể là túi bùn cục bộ nằm bên dưới đường đầu cầu bị trượt, gây sụt lún nền, mặt đường sau khi địa bàn xảy ra mưa lớn. Công trình chưa nghiệm thu nhưng đã bàn giao, đưa vào sử dụng.